Người đàn ông cầm theo sổ tiết kiệm 600 triệu đồng rồi... đi lạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian qua, Công an thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã nhiều lần hỗ trợ, giúp đỡ tìm gia đình cho người đi lạc, trao lại tài sản cho người dân bị rơi. Những cuộc gặp mặt xúc động, lá thư cảm ơn của người dân gửi tới cán bộ chiến sỹ đã làm tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Vào 22h ngày 13-9, đồng chí Phạm Xuân Trường - Phó Trưởng Công an thị trấn Kim Bài đang thực hiện nhiệm vụ trực chỉ huy đơn vị thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một người đàn ông lớn tuổi đang đi lang thang xung quanh khu vực thị trấn Kim Bài có biểu hiện mệt mỏi.

Giây phút gia đình ông Vượng đoàn tụ tại trụ sở Công an thị trấn Kim Bài

Giây phút gia đình ông Vượng đoàn tụ tại trụ sở Công an thị trấn Kim Bài

Đồng chí Trường cùng tổ công tác đã xuống địa bàn tiếp cận, thăm hỏi và đưa người đàn ông về trụ sở Công an thị trấn, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Qua nắm tình hình ban đầu, người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại và không nhớ số điện thoại của người thân, trong người có hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 2 sổ tiết kiệm trị giá gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, người đàn ông đang trong tình trạng tâm lý hoang mang nên cung cấp thông tin về bản thân không rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình xác minh tìm người thân.

Qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu dân cư thì được biết người đàn ông trên tên là Nguyễn Ngọc Vượng, SN 1950, đăng ký thường trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đồng chí Trường đã liên hệ với Công an địa phương nơi ông Vượng cư trú để xác minh thông tin và liên hệ với người thân của ông Vượng.

Đến 23h ngày 13-9, con trai của ông Vượng là anh Nguyễn Ngọc Kiên, SN 1997, HKTT tại ngõ 8, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã đến trụ sở Công an thị trấn Kim Bài đón ông Vượng về nhà.

Anh cho biết, “Bố tôi do tuổi cao có biểu hiện bị lẫn, lúc nhớ, lúc quên. Ngày 13-9, ông đi ra khỏi nhà mà không nhớ đường về, gia đình đăng tin trên các trang mạng xã hội để tìm ông mà không thấy. Sau đó, gia đình nhận tôi được thông tin của đồng chí Phạm Xuân Trường - Phó Trưởng Công an thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai báo đến đón bố tôi về”.

Xúc động vì tìm thấy và đưa được bố mình an toàn trở về nhà, anh Nguyễn Ngọc Kiên thay mặt gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Công an huyện Thanh Oai cũng như cá nhân đồng chí Phạm Xuân Trường - Phó Trưởng Công an thị trấn Kim Bài đã giúp đỡ gia đình tìm thấy người thân.