Người dân khu tái định cư Ninh Hiệp mong ngóng điện, nước để an cư

ANTD.VN - Chỉ cách Thủ đô Hà Nội 13km, nhưng khu tái định cư Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm vẫn không có điện cũng như nước sinh hoạt, khiến cuộc sống của người dân phải chịu nhiều loại phí phát sinh. 

Chuyển về khu tái định cư Ninh Hiệp 3 tháng nay, mỗi ngày anh Nguyễn Thạc Lâm vẫn phải bỏ chi phí 150 nghìn đồng tiền dầu để chạy máy nổ, phục vụ sản xuất và sinh hoạt gia đình. Trước đó, để phục vụ dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nhiều hộ dân ở xã Ninh Hiệp đã bị thu hồi đất nông nghiệp. Sau gần 10 năm chờ đợi, năm 2016, gần 300 hộ dân đã được phân đất dịch vụ tại khu tái định cư này.

Trước sự việc này, Sở Công thương đã có công văn gửi UBND huyện Gia Lâm và Tổng công ty điện lực Hà Nội yêu cầu nhanh chóng cung cấp điện cho các hộ dân. Đến nay, công việc triển khai đang dần hoàn tất, đây là tin mừng cho các hộ dân.

Hiện nước máy chưa có, cư dân phải dùng nước giếng khoan. Người dân mong ngóng từng ngày các điều kiện thiết yếu cho cuộc sống được đảm bảo để nhanh chóng an cư.