Những ngày qua, người dân trong xã cùng nhau tập trung lại để gói tới 10.000 chiếc bánh chưng gửi theo những đợt hàng cứu trợ xuyên đêm giúp đỡ đồng bào miền Trung
Tại đây từ già đến trẻ mỗi người một việc nhanh tay gói tới gần 2.000 chiếc bánh mỗi ngày
21h đêm khi thời tiết se lạnh thì tại xã La Phù lại là một đêm ấm tình người, ở đây đã 1 tuần qua mọi người đã cùng nhau chung tay ủng hộ người dân vùng lũ
Nhà văn hóa của thôn ngày thường được người dân tận dụng để làm sân phơi lúa, nhưng tất cả đều nhường chỗ cho việc làm được xem là quan trọng nhất của xã
Những chiếc bánh chưng thấm đượm nghĩa tình chuẩn bị được người dân Hà Nội gói gửi vào miền Trung thân thương
Những thanh niên trẻ tuổi được giao nhiệm vụ chuẩn bị củi, tiếp nước vào trông bánh qua đêm
Mỗi người một việc, ai cũng hào hứng phấn khởi chung tay làm việc
Tất cả chung sức, dồn lòng để dành những gì tốt nhất cho bà con miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai
Cả xã huy động hết những chiếc nồi lớn nhất để ngày đêm luộc bánh chưng
Bà con ai cũng thấy mình làm việc có ý nghĩa
Trong khi đợi bánh chín, những dòng trạng thái kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt liên tục được chia sẻ và nhận được sự hưởng ứng tích cực cộng đồng
Danh sách những người ủng hộ được công khai, ghi chép cẩn thận, tại đây không chỉ có tiền, người dân ai có gì góp nấy, người có thịt, người có lá rong…
Mỗi nồi có thể chứa tới 80 chiếc bánh, mỗi mẻ tới 2.000 chiếc bánh, 6 giờ sáng bánh sẽ được vớt và nhanh chóng được chuẩn bị để vận chuyển đi ngay trong ngày