Câu chuyện hy hữu này xảy ra do gia đình anh Gilberto Araujo, 41 tuổi ở Alagoinhas (Brazil) đã nhầm thi thể của một người đàn ông khác rất giống với Araujo là người nhà của mình sau khi không gặp Araujo trong suốt 4 tháng.
Cả gia đình đã tổ chức “đám tang” cho anh Araujo mà không hề phát hiện ra rằng thi thể trong quan tài là một người hoàn toàn khác.
|
Araujo cho biết, anh biết được kế hoạch tổ chức tang lễ cho mình thông qua một người quen và đã gọi điện cho một người bạn tham dự buổi lễ đó, tuy nhiên không ai tin rằng Araujo vẫn còn sống cho đến khi anh này trở về ngăn chặn đám tang của chính mình.
Thi thể của người đàn ông bị nhầm tưởng là Araujo sau đó đã được trả lại cho cảnh sát để xác định danh tính.