Castellfollit de la Roca nằm trên vách đá bazan, với chỗ hẹp nhất chỉ vừa đủ xây 2 ngôi nhà đối diện nhau
Những ngôi nhà trên độ cao gần 50m tưởng như sẽ sụp đổ, nhấn chìm vào sông Fluvia hay sông Toronell ở chân vách đá bất kỳ lúc nào
Castellfollit de la Roca có khoảng hơn 1.000 cư dân, nằm ở Khu bảo tồn thiên nhiên núi lửa Garrotxa
Vách đá hình lăng trụ nơi ngôi làng tọa lạc gồm hai phần, hình thành cách đây khoảng 217.000 năm và 192.000 năm
Cuối vách đá là quảng trường đài quan sát Josep Pla, từ đó du khách có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên nơi này
Một trong những điểm nổi bật nhất của ngôi làng là nhà thờ cũ thánh Sant Salvador có từ thế kỷ 13
Bên cạnh những gam màu trầm, nét cổ kính xưa cũ, một phần của ngôi làng được xây mới khá hiện đại
Dù địa hình khá hiểm trở nhưng người dân nơi đây vẫn sinh sống, hoạt động bình thường trong những ngôi nhà cheo leo bên vách núi này
Con phố chính của Castellfollit de la Roca uốn lượn qua toàn bộ thị trấn, nhỏ bé, dường như đang bị ép chặt bởi các ngôi nhà đang căng mình chắn ở hai bên vách đá