Ngọc Khuê rơi nước mắt bên những bệnh nhân, chiến sĩ tài hoa

ANTĐ - Chiều 26/4, chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện tiếp tục đặt dấu mốc số 37 tại Bệnh viện 198 – Bộ Công An với sự góp mặt của các ca sĩ Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh, Phương Thảo, Nguyễn Trần Trung Quân, Lê Anh – Lê Trang… Mọi người đã thực sự xúc động khi gặp các bệnh nhân đặc biệt- là CBCS công an.
Ngọc Khuê rơi nước mắt bên những bệnh nhân, chiến sĩ tài hoa ảnh 1
Những làn điệu quan họ ngọt ngào

Ngọc Khuê xúc động hát tặng diễn viên Tuấn Dương

Trước khi chương trình chính thức diễn ra tại sân khấu ngoài trời của bệnh viện 198, ca sĩ Ngọc Khuê đã cùng các liền anh, liền chị Quan họ Bắc Ninh mang Quà tặng đặc biệt gửi tới các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu của bệnh viện. Lần lượt các ca khúc Tự nguyện, (Ngọc Khuê – Nguyễn Tuấn), Khách đến chơi nhà (Quan họ Bắc Ninh)…đã được cất lên bằng tiếng hát cao vút, trong trẻo của ca sĩ Ngọc Khuê, tiếng thổi sáo và tiếng đàn của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, làn điệu dân ca ấm áp tình người của đoàn Quan họ Bắc Ninh…

Các nghệ sĩ cùng các y, bác sĩ, các nhà báo và những người tổ chức chương trình từ thiện Mang âm nhạc đến bệnh viện không khỏi xúc động khi một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối đề nghị muốn được nghe bài hát "Giấc mơ trưa" và Ngọc Khuê đã ngồi ngay gần giường bệnh hát tặng, đến cuối bài trên gò má nữ ca sĩ là hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Ca sĩ Ngọc Khuê đã rất xúc động khi hát tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện 198

Bệnh nhân đặc biệt đó chính là diễn viên Tuấn Dương. Dù biên chế thuộc Đoàn kịch Công an Nhân dân nhưng ông xuất hiện dày đặc trên truyền hình với những tiểu phẩm hài và thường xuyên vào vai nông dân, trưởng thôn, hoặc gã chồng... sợ vợ trong các bộ phim đã phát sóng như: "Đất và người", "Làng ven đô", "Chuyện đã qua", "Lều chõng", "Lập trình trái tim"...

Ngọc Khuê nghẹn ngào tâm sự: "Hôm nay, được hát tặng các bệnh nhân bị ung thư em xúc động vì nhớ đến chị gái em, cũng bị ung thư... Khuê mong sao có một phép màu cho mọi người khỏi bệnh".

Những bệnh nhân, chiến sĩ tài hoa

Bệnh nhân Hoàng Minh Châu, một cán bộ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP.Hà Nội, hiện đang điều trị tại khoa Nội tiết khiến mọi người khâm phục vì tinh thần lạc quan khi anh đã thể hiện rất tình cảm bản nhạc Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương bằng kèn Saxophone. Mọi người không chỉ ngạc nhiên, thán phục trước tiếng kèn tha thiết của một đồng chí Trung tá, mà còn thấy một chân dung đậm chất lính, vừa hài hước, vừa mạnh mẽ lại hết sức yêu đời, yêu cuộc sống. Dù đang chữa bệnh, nhưng bác vẫn lên sân khấu để chia vui cùng mọi người trong chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Nâng cao đời sống tinh thần, đẩy lùi bệnh tật bằng tiếng hát lạc quan, yêu đời

Xúc động trước tình cảm của bệnh nhân Hoàng Minh Châu, bác sĩ Thanh Tùng – Khoa bệnh Khớp cũng đăng kí bài hát Tình yêu Hà Nội gửi tặng khán giả. Bác sĩ chia sẻ, trước khi thực hiện một ca phẫu thuật, anh muốn gửi tới mọi người một ca khúc về Hà Nội để có thêm tự tin và niềm vui. Bằng giọng ca cao vút và da diết, bác sĩ Thanh Tùng thực sự chinh phục người nghe.

Bệnh nhân Lý Mí Và (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc) cũng gửi tới khán giả tiếng sáo vi vu của núi rừng qua bài “Xuân về trên bản Mông”. Tiếng sáo của bệnh nhân Lý Mí Và đã hoàn toàn chinh phục khán giả không chỉ bởi âm hưởng du dương, trong trẻo có tiếng suối, tiếng thác, tiếng chim ca của bản Mông, mà còn có cả tấm lòng chân thành của bệnh nhân.

Kết thúc chương trình, với 16.200.000 đồng quyên góp được qua hòm từ thiện, Ban tổ chức đã dành tặng cho 6 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Hi vọng những suất quà tuy giá trị không lớn này, sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng thuốc thang, cơm áo cho những bệnh nhân khó khăn này.

Đã tham gia nhiều chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện nhưng lần đầu tiên tôi được chứng kiến một chương trình  hội tụ nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ, bác sĩ và bệnh nhân tài năng đến thế. Đến với Bệnh viện 198 – Bộ Công An ta mới thấy, ở đây, bác sĩ không chỉ chữa bệnh giỏi mà hát rất hay, luôn hết mình VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ. Những bệnh nhân, những CBCS nơi đây đã khiến tôi thực sự thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao khi luôn có tinh thần lạc quan, có niềm tin vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống.