Nghĩ quẩn, một thanh niên nhảy lầu tự tử

ANTĐ - Do tiêu cực bản thân, một thanh niên đã vào nhà nghỉ để thuê phòng, nhân lúc không ai để ý, thanh niên này đã nhảy từ tầng 4 để tự vẫn.
Rạng sáng ngày 30-6, anh Ph.Q.Th. (24 tuổi, trú xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã nhảy từ tầng 4 của khách sạn T.V trên đường Củ Chi, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) gây tử vong.
Theo công an địa phương, tối 29-6, anh Th. đến nhà nghỉ T.V thuê trọ tại tầng 4. Sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung: “Mấy ngày nay con không làm gì hết, cứ đi lông nhông ngoài đường không à. Xe con cũng đã bán rồi… con xin lỗi vì con là người con bất hiếu. Con xin lỗi ba má vì tất cả”, anh này đã nhảy từ tầng 4 của nhà nghỉ xuống đường Củ Chi. Cú ngã mạnh đã làm nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Hiện trường nơi anh Th nhảy lầu tự tử

Ngoài bức thư tuyệt mệnh, cơ quan công an cũng phát hiện nạn nhân để lại một số giấy tờ tùy thân, 2 bộ quần áo cùng một chiếc điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại nạn nhân để lại, cơ quan công an cũng phát hiện, lúc 23h đêm 29-6, anh Th. cũng nhắn tin cho một người bạn gái. 
Người nhà anh nạn nhân cho biết, trước kia anh Th. có làm tại Nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin (thị xã Ninh Hòa), tuy nhiên, thời gian gần đây anh này đã nghỉ việc và đã đi khỏi nhà mấy ngày qua.
Điều tra ban đầu, CAP Vĩnh Hải xác định, do tiêu cực bản thân nên anh Th. đã nhảy lầu tự vẫn.