TP.HCM:

Nghẹt thở nhiều giờ giải cứu thanh niên nghi "ngáo đá", trèo lên nóc chùa

ANTD.VN - Đến 12h30 trưa 15-11, lực lượng Cảnh sát PCCC sau nhiều giờ nghẹt thở nỗ lực, đã giải cứu thành công nam thanh niên nghi “ngáo đá” trèo lên nóc chùa An Phú, đường Chánh Hưng, quận 8, TP.HCM.
Sáng 15-11, người dân lưu thông trên đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8 bất ngờ phát hiện một nam thanh niên trèo lên mái chùa An Phú nhảy múa, la hét rất nguy hiểm nên trình báo lực lượng chức năng địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 có mặt, tiến hành tìm cách tiếp cận nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" ngồi bên trên mái chùa. 

Khi thấy lực lượng cứu hộ tiến lại gần nên nam thanh niên này tiếp tục nhảy múa, la hét.

Trong lúc lực lượng chức năng đang nghẹt thở tìm cách giải cứu thì người dân khu vực hiếu kỳ tập trung đông để theo dõi vụ việc.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC tìm cách tiếp cận nam thanh niên từ nhiều phía.

Mặc dù được lực lượng chức năng khuyên ngăn nhưng nam thanh niên vẫn ngoan cố không chịu xuống, đi lại trên nóc chùa rất nguy hiểm.

Đến 12h30 trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nam thanh niên nhưng người này giãy giụa, khiến công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn.
Ít phút sau, các chiến sĩ đã giữ chặt được nam thanh niên này.

Sau đó, nam thanh niên được lực lượng chức năng đưa xuống đất an toàn.