Nghề nào cũng cần “sạch”

ANTĐ - Vừa hết giờ học buổi chiều, anh Nguyễn Việt Hùng (sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân) vừa gặm bánh mỳ vừa vội vã dắt xe đi học tiếp.

- Vất vả thế, lại đi học tiếp à?

- Vâng, em đi học tiếng Anh, sau đó là lớp chứng chỉ quản lý kinh doanh!

- Học nhiều thế lấy đâu thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe?

- Ai cũng học cả, mình không học thì chết. Anh bạn em có đến 3 bằng đại học mà gần năm nay vẫn chưa xin được việc. Phải cố thôi anh ạ!

- Học chỉ là một phần thôi, quan trọng là kiến thức thực tế nữa. Đâu cũng nói là đào tạo chứng chỉ này, kia mà nguồn nhân lực chất lượng cao chỗ nào cũng thiếu.

- Ai chả thích là nhân lực chất lượng cao, có việc làm ổn định, đãi ngộ tốt nhưng thực tế là bọn em cứ thi đỗ là học, có biết thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đâu. Mà kiến thức thì nhiều tài liệu cũ lắm rồi. Học rồi thấy không phù hợp lại học tiếp.

- Thật lãng phí, khi xã hội vẫn còn cách nghĩ tôn sùng bằng cấp.

- Nhiều người cho con di du học tự túc như một cách khắc phục khi không đỗ đại học trong nước. Học ngành nào cũng được miễn là có bằng, về nước đã có bố mẹ “chạy” việc. Rồi nạn “Con ông cháu cha”, bằng cấp giả. Không công bằng thế thì tôn sùng bằng cấp cũng đúng thôi.

- Cũng phải thay đổi, nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng để phát triển bền vững.

- Chất lượng phải cao, nếu không đừng đào tạo nữa. Mà ngành nghề nào cũng cần “sạch”, công bằng để mọi người cạnh tranh bình đẳng thì mới phát huy hết tài năng được.