Trước phiên tòa phúc thẩm Lê Văn Luyện và các đồng phạm:

Ngày mai cháu Bích sẽ không tới tòa, nhìn mặt Luyện

ANTĐ -Nhân chứng duy nhất trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang sẽ không tham dự phiên tòa phúc thẩm. 

Có mặt tại phố Sàn vào sáng nay 29-3, chúng tôi gặp được cả ông Trịnh Văn Tín và anh Trịnh Quốc Sinh-anh trai của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc ở chính tiệm vàng Ngọc Bích. Đề cập tới phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày mai, đứng cạnh bố con anh Sinh, chị Đinh Thị Kiên (chị ruột của chị Đinh Thị Chín-mẹ cháu Bích) cho biết, sẽ không đưa cháu Bích ra tòa vì cháu quá nhỏ, sức khỏe hiện tại của cháu vẫn chưa được ổn. Bản thân cháu Bích cũng không muốn tham dự phiên tòa vì sợ hãi khi phải nhìn thấy tên sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện. "Là người chăm nuôi cháu Bích, tôi không thể để cháu bị tổn thương thêm một lần nữa”-chị Kiên nghẹn ngào.

Ông Trịnh Văn Tín nói rằng trong phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Luyện và đồng bọn diễn ra ngày mai, ông cũng như những thành viên trong gia đình không đòi xử luyện theo kiểu “mổ mèo lấy cá” mà làm sáng tỏ nghi vấn đằng sau Lê Văn Luyện là ai, bởi gia đình ông vẫn đinh ninh Luyện có đồng phạm. Ông Tín nói 8 điểm nghi vấn trong đó có vết thương hình móng ngựa trên người con dâu. Ngoài ra còn chiếc túi đựng khoảng 3 tỷ đồng biến mất trong vụ án...

 
Ông Tín nói có tới 8 điểm nghi vấn tòa phúc thẩm ngày mai cần phải làm sáng tỏ.
Căn nhà của sát thủ Luyện bị bỏ hoang (Ảnh phải)

Tại xã Thanh Lâm, ngôi nhà của tên hung thủ này ở thôn Sân Đình vẫn im ỉm khóa. Những người hàng xóm gần nhà Luyện cho biết, đã lâu lắm rồi họ không còn nhìn thấy mẹ và 2 đứa em của Luyện đi đâu. Họ nói rằng ngày mai sẽ lên tận nơi để xem tòa phúc thẩm xét xử Lê Văn Luyện.

Ngôi nhà ông bà nội của Lê Văn Luyện là Lê Văn Ngà và Trương Thị Nhủng nằm khép mình gần cuối thôn. Ba gian nhà cấp 4 nát tươm, lụp xụp tối om. Khi chúng tôi bước vào, bà Trương Thị Nhủng đang còng lưng nặng nhọc kéo lê thùng nước vào gần cửa bếp để nấu cơm. Cái đầu gối lủng lẳng vì đau cộng với sức nặng của thùng nước như muốn kéo gập tấm thân già nua. 

Bà nội của sát thủ Luyện đau đớn, xấu hổ không dám bước chân ra khỏi nhà

Từ ngày thằng Luyện gây nên tội ác tày trời, cả hai ông bà cũng chưa một lần lên gặp mấy bố con, anh em nó trên trại tạm giam, cũng chẳng biết chúng nó thế nào. Hai thân già ở nhà tủi nhục với hàng xóm láng giềng, chẳng dám thò mặt ra khỏi cổng. Ông bà cũng không dám tới nhà các nạn nhân để nói xin tha tội, một phần vì sợ và phần nhiều là cả hai ông bà đều biết rằng, tội ác mà đứa cháu bất hiếu đã gây nên cho gia đình họ quá lớn, không thể chuộc hết được.

Nhắc tới mẹ và 2 đứa em của Luyện, bà Nhủng cũng cho biết: “Tôi chẳng biết mấy mẹ con nó bỏ đi đâu, giờ đang ở chỗ nào. Từ khi công an phát hiện vàng của thằng Luyện giấu ở nhà, nó ôm đứa con út biến đi mất tăm mất tích, chẳng gọi điện thoại về nhà cho tôi biết lấy một câu”. Nói về Luyện, bà Nhủng thều thào: “Đứa cháu nào tôi cũng thương. Nhưng thằng Luyện nó gây tội ác như thế không những phá tan cả một gia đình mà còn khiến cho cả gia đình tôi cũng tan nát”.

Trước đó, ngày 10-11/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ cướp giết kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích (thị trấn Sàn - Lục Nam - Bắc Giang) và các bị cáo liên quan đến vụ án gồm: bố đẻ, bác, cô chú, anh họ của Luyện về các không tố giác tội phạm và tội che giấu tội phạm.

Bị cáo Lê Văn Luyện bị tuyên phạt mức án 18 năm về tội giết người, 18 năm cho tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt Lê Văn Luyện phải nhận là 18 năm tù giam do khi gây án Lê Văn Luyện chưa đủ 18 tuổi.

Các bị cáo liên quan đến vụ án lần lượt bị tuyên phạt: Lê Văn Miên (bố Luyện) nhận 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng, Lê Thị Định 15 tháng, Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng, Trương Văn Hợp 12 tháng và Dương Thị Lược 9 tháng.