Ngày hội đoàn viên ở Trại giam Suối Hai

ANTD.VN - Một hoạt động hết sức ý nghĩa vừa được tổ chức tại Trại giam suối Hai (Bộ Công an), khi phạm nhân và gia đình được ăn chung một bữa cơm trưa với nhau- điều tưởng như không thể trong hoàn cảnh của họ. Không khí đoàn viên của ngày hội đặc biệt là động lực để mỗi phạm nhân thêm quyết tâm cải tạo, lao động tốt, sớm trở về với gia đình.

Hôm nay Trại giam Suối Hai, huyện Ba Vì bỗng trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Một sân khấu hoành tráng với các tiết mục được dàn dựng công phu. Những phạm nhân tạm cởi bỏ chiếc áo sọc để khoác vào trang phục biểu diễn, cất lên những lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước… Buổi gặp mặt phạm nhân năm 2017 của phân trại số 2 có sự tham gia của 61 phạm nhân và gần 300 người nhà…

Những đứa trẻ ngồi gọn trong lòng cha nói cười vui vẻ, những hình ảnh tưởng chừng hết sức đời thường đó lại trở thành phút giây vô cùng hạnh phúc của những người đàn ông lạc lối. Có những những nụ cười, nỗi buồn hòa cùng với niềm hạnh phúc…  Buổi gặp mặt của tình thương sẽ càng thôi thúc cho các phạm nhân nỗ lực hơn nữa để rút ngắn quãng đường về với xã hội của mình. 

Giây phút chờ đợi nội dung chính của ngày hội cũng đã đến, các gia đình cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm đầm ấm. Bữa cơm gồm rất nhiều món được chính tay các phạm nhân tự sản xuất ngay trong Trại… Phạm tội khi con được hơn 1 tuổi, sau gần 2 năm thụ án, đây là lần đầu tiên phạm nhân Đặng Văn Tuấn được tự tay bón cho con một miếng thức ăn… 

Lặng ngồi nhìn giây phút hạnh phúc hiếm hoi, mẹ phạm phân Minh cố kiềm giọt nước mắt. Vượt qua tất cả nỗi buồn, sự mặc cảm khi có người con phạm tội, gia đình luôn động viên và mong muốn Minh cố gắng cải tạo để sớm trở về. 

Bữa cơm của cả nhà ăn rộn rã tiếng cười đùa, nỗi đau nhường chỗ cho niềm hạnh phúc đong đầy. Mặc dù số suất ăn bị phụ trội do các gia đình đều đi từ 2-4 người nhưng ban tổ chức đã cố gắng dành cho phạm nhân và người nhà những điều kiện tốt nhất có thế. Buổi gặp mặt không chỉ những phạm nhân được xếp loại tốt mà còn có cả khá, trung bình và yếu… Được ngồi nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, ngắm nhìn gương mặt khắc khổ của cha, nghe con nhỏ nói cười… chắc hẳn những hình ảnh này sẽ còn đọng mãi trong tim những người phạm nhân ấy. Đây sẽ động lực để thôi thúc họ phải cố gắng, nỗ lực, tiến nhanh về phía trước để đến gần hơn ngày trở về… một bữa cơm mở ra hướng con đường phục thiện…