Ngắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước. Hàng nghìn người dân đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng,... để tận hưởng khoảnh khắc ý nghĩa này. 

Kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước, TP.Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 30-4. Từ chiều cùng ngày, hàng nghìn người dân đã đổ về công viên bến Bạch Đằng (Quận 1) để vui chơi, dạo mát và chờ đón màn bắn pháo hoa ý nghĩa này

Từng trải qua nhiều kỳ lễ lớn trong không khí vắng lặng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp 30-4 năm nay, người dân TP.HCM mang trong mình niềm vui, háo hức mong được ngắm nhìn những hoa pháo lại một lần nữa vụt sáng trên bầu trời

Bác Đỗ Thị Trà cho biết mình đi từ Hà Nội tới TP.HCM du lịch nhân dịp nghỉ lễ: "Cảm giác khi được xem pháo hoa tại 'thành phố mang tên Bác' trong đúng ngày 30-4 thật xúc động, tự hào. Tôi cứ lo lắng mãi vì trời dự báo có mưa, nhưng may mắn thời tiết lại vô cùng thuận lợi để sự kiện diễn ra thành công".

Trên khắp các ngả đường trung tâm TP.HCM xe cộ nườm nượp, các bạn trẻ đổ xô tới các điểm vui chơi công cộng như phố đi bộ, công viên bến Bạch Đằng để tụ tập ăn uống, trò chuyện và cùng thưởng thức pháo hoa mừng lễ 30-4

Nổi bật trong đám đông là hình ảnh các em nhỏ được bố cõng trên lưng để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đẹp mắt nhân ngày kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước

Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm tầm cao ở khu vực đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức) cùng một điểm tầm thấp ở Công viên Đầm Sen (Quận 11) trong khoảng thời gian từ 21 giờ tới 21 giờ 15 phút

Cùng với chân cầu Thủ Thiêm 2 thì phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng cũng được xem là địa điểm xem pháo hoa lý tưởng nhất. Từ đây, người dân thành phố có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao với tầm nhìn thoáng đãng

Nhiều nhóm bạn và gia đình sau khi ăn bữa tối sớm, còn chuẩn bị bánh, nước ngọt đến đây ngồi nhâm nhi chờ thưởng thức pháo hoa

Từ nhiều giờ trước khi màn pháo hoa mừng lễ 30-4 bắt đầu, người dân đã ngồi đông kín từ công viên bến Bạch Đằng đến quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ

Càng về tối, trung tâm TP.HCM càng nhộn nhịp

Màn biểu diễn đã đem lại niềm vui, sự hào hứng cho người dân TP.HCM sau nhiều lần thành phố phải liên tục hủy bỏ bắn pháo hoa trong năm 2021, vào các dịp như lễ 30-4, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán vì dịch Covid-19 bùng phát