Loạt trận đấu bảng A:

Nga và CH Czech giành lợi thế

ANTĐ - Tại loạt trận đấu thứ hai của bảng A, CH Czech đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Hy Lạp để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Nga cũng củng cố ngôi đầu bảng với trận hòa 1-1 với chủ nhà Ba Lan

CH Czech 2-1 Hy Lạp: Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn

Sau trận thua đậm nhất ở Euro 2012 tính cho đến nay với tỷ số 1-4 trước đội tuyển Nga, CH Czech buộc phải có một chiến thắng trước Hy Lạp nếu không muốn về nước sớm. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ tới từ xứ sở pha lê tràn lên phần sân đối phương với những pha tấn công vô cùng tốc độ.

Kết quả là bàn thắng của Jiracek và Pilar chỉ trong 6 phút đầu tiên của trận đấu đã mang lại lợi thế quá lớn cho CH Czech ở những phút còn lại. Bước sang hiệp 2, Hy Lạp bất ngờ có được bàn thắng gỡ 1-2 từ sai lầm bắt bóng ngớ ngẩn của Petr Cech.

Phút thứ 53, bắt nguồn từ pha đưa bóng vào khá đơn giản bên cánh trái của Samaras, thủ thành Petr Cech có sai lầm ngớ ngẩn khi bắt hụt bóng và tiền đạo vào sân thay người Gekas đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào lưới trống. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm có được, CH Czech sẽ phải quyết chiến với chủ nhà Ba Lan cho tấm vé vào vòng tứ kết ở lượt trận cuối cùng. Về phía Hy Lạp, sẽ khó để cho họ tái lập được câu chuyện cổ tích như tại Euro 2004 khi họ bắt buộc phải thắng đội tuyển Nga trong trận đấu còn lại mới có hy vọng đi tiếp.

Ba Lan 1-1 Nga: Mãn nhãn

Nga và Ba Lan đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn, không khoan nhượng đúng như truyền thống đối đầu giữa hai đội bóng này. Sau 90 phút đụng độ nảy lửa, cuối cùng mỗi đội rời sân với 1 điểm trong tay. Sau trận ra quân gặp Hy Lạp, HLV Franciszek Smuda đã phải nhận không ít lời chỉ trích vì áp dụng chiến thuật quá đơn điệu cho Ba Lan.

Nga và CH Czech giành lợi thế ảnh 2

Rút kinh nghiệm, trong cuộc đối đầu với ĐT Nga rạng sáng nay, Ba Lan lên bóng khá đa dạng. Họ không chỉ dựa vào mỗi đường lên bóng bên cánh phải của Piszczek hay Blaszczykowski. Thay vào đó, các học trò của Franciszek Smuda thực hiện những đường đan bóng nhỏ và nhanh với độ chính xác khá cao.

Sự già dặn của ĐT Nga cuối cùng cũng đem lại cho họ bàn thắng. Xuất phát từ một pha đá phạt ở phút 37, Arshavin treo bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Dzagoev đánh đầu mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 3 của cầu thủ đang chơi cho CSKA Moscow ở EURO 2012 lần này.

Bước vào hiệp 2, đoàn quân của Franciszek Smuda tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Như thường lệ, tiền đạo Robert Lewandowski vẫn là đầu tàu, tả xung hữu đột giữa hàng thủ đối phương. Song điều đó không có nghĩa Ba Lan là đội bóng 1 người.

Trong khi những nỗ lực của Lewandowski chưa đem lại kết quả thì người đồng đội của anh tại Dortmund là Blaszczykowski đã lên tiếng. Phút 57, thủ quân của ĐT Ba Lan di chuyển khôn ngoan từ cánh phải vào trung lộ rồi tung ra cú sút trái phá khiến thủ môn Malafeev không có cơ hội cản phá.

Chung cuộc, 2 đội rời sân với kết quả hòa 1-1. Kết quả này, giúp ĐT Nga tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Ba Lan nằm ở vị trí thứ 3 và buộc phải đánh bại Czech ở lượt đấu cuối cùng mới có thể đi tiếp.