Nga tuyên bố điều hướng thêm quân tới Donetsk

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 cho biết quân đội nước này đóng tại Balakleya cùng Izyum đã được tập hợp lại và tái triển khai tới Donetsk, miền Đông Ukraine.

“Để đạt được các mục tiêu đã tuyên bố trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbas, Nga quyết định tập hợp các lực lượng đóng quân gần Balakleya và Izyum để tăng cường sức mạnh ở hướng Donetsk”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết hôm 10/9.

Theo ông Konashenkov, hoạt động điều hướng và tái bố trí nhóm quân ở Izyum - Balakleya sang bên phía “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng (DPR) đã được thực hiện trong 3 ngày qua.

Ngoài ra, tướng Konashenkov cho biết thêm các hoạt động đánh lạc hướng cũng được kích hoạt.

“Cuộc tấn công bằng hỏa lực, với sự tham gia của không quân, tên lửa và pháo binh, đã được tiến hành nhằm vào đối phương, nỗ lực ngăn chặn tổn hại cho quân đội Nga”,
"Không quân Nga đã tập kích đại bản doanh của Lữ đoàn 5 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, cùng với các cứ điểm tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 92 và nhóm dân quân theo chủ nghĩa dân tộc Kraken gần Balakliya và Chuhuiv, tỉnh Kharkov", tướng Konashenkov cho biết.

Tướng Konashenkov bổ sung thêm rằng khoảng 300 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và 15 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy.

Tuy nhiên tướng Konashenkov tiếp tục không bình luận về các tuyên bố từ Kiev và phương Tây về đà tiến của quân đội Ukraine trong đợt phản công ở miền đông.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy quân đội nước này tái triển khai lính đến hướng Kharkiv.

Đoạn phim quay cảnh đoàn xe quân sự gồm xe bọc thép BTR-82A và lựu pháo D-20 cùng nhiều khí tài quân sự hạng nặng khác.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/9 cho rằng các cuộc đàm phán với Nga xoay quanh nỗ lực chấm dứt chiến sự vào thời điểm này là “bất khả thi”

“Chúng tôi muốn kết thúc chiến sự, nhưng thời điểm và cơ hội đã thay đổi”, ông nói. “Để mở hành lang ngoại giao với Nga, họ cần thể hiện ý chí chính trị”.

Ông nói thêm mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông “khó khăn nhất trên toàn thế giới”, nhưng cũng là bước ngoặt để Ukraine giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.