Nathan Lee: Truyền thông đang đói scandal đến tuyệt vọng!

ANTĐ - Nathan Lee là cái tên đặc biệt, vì người ta sẽ dễ nhầm lẫn anh trong nhiều lĩnh vực: người mẫu, ca sỹ, nhạc sỹ và cả giám đốc sáng tạo cho một tạp chí.

Nếu lên mạng tìm kiếm, sẽ toàn thấy Nathan Lee với những scandal rẻ tiền. Nathan Lee rất đắn đo với bài phỏng vấn này vì anh sợ nó sẽ bị cắt bỏ những đoạn nhạy cảm và khi lên mạng sẽ lại thành một… bài báo khác, lại thành scandal khác vì truyền thông đang đói scandal đến tuyệt vọng. Anh nói, anh đang muốn “cải thiện tình hình vệ sinh thông tin” về bản thân mình trên internet!

- Nghe nói, anh đang chuẩn bị công bố dự án âm nhạc mới. Anh có thể chia sẻ về dự án này? Nó có gì đặc biệt? Và có gì đáng để cho khán giả thực sự thừa nhận Nathan Lee là một ca sỹ thực thụ?

- “LoveLee” - môt album, hiểu đơn giản là “Lee hát tình ca, và tất cả bằng tiếng Anh”. Những ca khúc tôi yêu thích từ khi còn nhỏ như từ I Will Survive, All Out Of Love, Time After Time, How Can You Mend A Broken Heart... Tôi cho rằng mình đã liều mạng đặt bản thân vào vị trí “chông chênh” của việc cover những ca khúc đã được thể hiện bởi các tên tuổi bậc thầy. Mỗi việc tôi làm trong suốt những năm qua đã là công việc của một ca sỹ. Công luận đôi khi nhầm lẫn giữa việc yêu thích giọng ca của một ca sỹ với việc thừa nhận một ai đó là một ca sỹ thực thụ. Còn tôi không rơi vào sự ngộ nhận đó, và hạnh phúc với những khán thính giả của mình, những ca khúc và album của mình, trong đó “LoveLee” chỉ là một.

- Anh tham gia âm nhạc cũng khoảng 3 năm, sáng tác và hát, ra album, nhưng số lần anh diễn show có thể đếm trên đầu ngón tay, mà phần nhiều là show của Công ty Cát Tiên Sa. Anh có thấy điều đó phản ánh một thực tế, là những người làm nghề chưa thừa nhận anh?

- Ngoài một số show diễn nằm trong khuôn khổ tổ chức của Cát Tiên Sa - đơn vị hoạt động cũ của tôi, các show diễn còn lại của tôi lại không nằm nhiều trong khuôn khổ phủ sóng của giới truyền thông. Những show diễn cho các sự kiện của các tập đoàn phi-giải-trí mới chính là phần đời trong công việc của một ca sỹ. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, được hát đã là một cái “lợi” lớn, và tuyệt vời hơn nữa khi nó đến cùng cát-sê xứng đáng. Tôi không nghĩ một ca sỹ tài năng thì đồng nghĩa với việc anh ta phải trưng ra những bản hợp đồng và giá cát-sê.

Nathan Lee: Truyền thông đang đói scandal đến tuyệt vọng! ảnh 1
Nathan Lee và Phương Mai từng được cho là giả yêu nhau để tạo scandal.

- Anh nghĩ sao nếu những ca sỹ đang đắt show nhất hiện nay trên thị trường âm nhạc cho rằng, anh chỉ là một người mẫu đi hát, và anh không có chỗ đứng trên thị trường hiện tại?

- Nếu lời nhận xét đó đến từ các ca sỹ, mà như trên, “đang đắt show nhất hiện nay trên thị trường âm nhạc”, thì có lẽ bởi họ hát quá nhiều và đã phải chạy đến nơi khác khi tôi đang hát, nên họ chưa có dịp thảnh thơi ngồi xuống, và lắng nghe chăng?

- Nhạc trẻ, ở thời điểm hiện tại, dường như đã có những phân nhánh khá rõ rệt. Anh tự xếp mình vào nhánh nào? Nhánh sang trọng cho khán giả lớn tuổi hay nhánh nhạc teen “chát xình chát chát bùm”?

- Tôi không tin vào việc tùy tiện bó khán giả thành hai bó như thế. Chỉ có âm nhạc và nghệ sĩ tự phân loại mình, còn khán giả thì không. Vẫn có rất nhiều những khán thính giả tuổi đời còn rất, rất trẻ, đã sớm tỏ ra cầu kỳ và rất đa dạng trong gout hưởng thụ âm nhạc. Ngược lại, thế hệ khán thính giả lớn tuổi hơn đang được “trẻ hóa” tư tưởng, họ ý thức được những chọn lựa phong phú trong bàn tiệc âm nhạc, và không ngại tiếp cận những dòng nhạc mới, những tên tuổi mới.

Và tôi hát cho họ nghe, những người rung cảm với cái đẹp tiềm thức của sự kinh điển, và đủ “thoáng” trong tư duy để cho phần không gian sáng tạo của những cái gì là mới. Nếu cho rằng tuổi teen chỉ nghe “chát xình chát chát bùm”, chẳng khác nào gán cho họ một sự thủ cựu ngoan cố - vốn chỉ đến từ dấu hiệu tuổi tác. Một bật mí nhỏ: tôi vừa hoàn thành thêm một album nhạc xưa, mà trong đó có những ca khúc “cực teen” của thập niên 1970, thậm chí xưa hơn. Bạn cho rằng ai sẽ nghe những ca khúc đó? Chúng ta đánh cược nhé?

- Vậy anh kiên trì lối đi nào trên con đường mà dường như chưa thuộc về anh?

- Tôi không cho rằng mình đang cần đến sự kiên trì để hát lên những điều tôi muốn hát. Nếu bạn nghe “LoveLee”, bạn sẽ hiểu. Con đường thuộc về ta chính khoảnh khắc ta đặt chân lên đó, hay nói một cách khác, ngay khi tôi hát, con đường đó đã là sự lựa chọn của tôi, và thuộc về tôi. Cần một sự bảo chứng nào khác cho người ca sỹ chăng, ngoài việc hát?

- Tôi lên Google Việt Nam search, có 3 kết quả đầu tiên về Nathan Lee: 1 bài hát có tên “Như chưa từng quen” và hai bài báo: “Nathan Lee lấn át thí sinh siêu mẫu, làm hỏng Bonjour Việt Nam” và “Nathan Lee và Phương Mai tình tứ... trên giường”. Một đồng nghiệp của tôi cho rằng, cái tên Nathan Lee đi liền với những chuyện lá cải rẻ tiền. Còn anh nghĩ sao về điều này?

- Nếu phân bua rằng tôi đã từng bị shock và đau buồn vì những tin kiểu này thì... xưa rồi. Nên giờ đây, tôi chỉ còn có một cách giải thích: bài phỏng vấn rất hấp dẫn, vừa giàu tính giải trí, vừa sẻ chia trực diện và nghiêm túc này, liệu có được đăng lên mạng để cải thiện tình hình vệ sinh thông tin về tôi không? Anh ở trong giới truyền thông, anh dư sức biết, môi trường báo mạng ở Việt Nam có những gì!

Nathan Lee: Truyền thông đang đói scandal đến tuyệt vọng! ảnh 2

- Dù anh có thanh minh thế nào đi nữa, thì quả thực tên anh gắn với nhiều chuyện rắc rối. Ví dụ như chuyện cuộc thi Next Top Model 2010 chẳng hạn. Nó có là bài học cho anh? Hay anh coi đó là chuyện thường tình trong làng nghệ sỹ?

- Đó là một bài học. Và bài học đó thế này: có một sự khác biệt rất lớn mà tôi đã không nhận ra được - sự khác biệt giữa “chuyện thường tình trong làng nghệ sỹ” và “chuyện thường tình trong giới truyền thông”. Tôi đã mang cái nghệ sỹ tính bồng bột vào nơi không cần đến nó, và phản ứng đối nghịch với nó. Tôi học thuộc rồi.

- Siêu mẫu Phương Mai có thanh minh với tôi là, cô ấy coi anh là bạn thân. Thế mà một số tờ báo kiên quyết nói, anh là nguyên nhân, là người thứ 3 gây ra tan vỡ mối quan hệ của cô ấy và Ngô Quang Hải. Tôi tuyệt đối không tin. Nhưng anh thì có thể muốn nói điều gì đó?

- Tôi cảm ơn anh! Tôi chỉ có một điều, không hoàn toàn nghiêm túc, để nói thêm: Những người đàn ông may mắn có được Phương Mai rất nên gìn giữ cô ấy thật kỹ, vì sẽ luôn có những gã sẵn lòng làm người thứ 3 gây ra tan vỡ. Cuộc chạy đua thường tình của những gã đàn ông, đàn bà, nghệ sỹ, hay người của công chúng. Tôi là một tay quá sợ mất mát để dám làm người tình của Phương Mai, thật đấy!

- Tôi không thích sự mập mờ trong việc nói về tình yêu của các nam nghệ sỹ Việt Nam. Nó cho thấy một sự không đàng hoàng khi cứ lả lơi yêu đàn ông cũng được, yêu đàn bà cũng xong. Tôi nghĩ anh là người Tây học, xin hỏi anh yêu đàn ông hay phụ nữ?

- Ngay cả ở bên Tây, người Tây cũng không làm luật với nghệ sỹ Tây về việc chia sẻ cuộc sống cá nhân theo kiểu Tây.

- Tất nhiên không có gì là luật cả, chỉ là sự chia sẻ thôi. Nhưng chúng ta có lẽ cần thời gian để anh đối diện trực tiếp với những điều này. Bởi tôi biết dư luận sẽ bủa vây anh. Có thời điểm, người ta thấy anh luôn đi bên cạnh một “ông trùm” truyền thông tại TP Hồ Chí Minh, và dư luận cũng không ngớt về chuyện tình cảm của anh và ông ấy. Thực ra nó là mối quan hệ như thế nào?

- Bản thân tôi cũng làm việc trong ngành truyền thông, ngay trong thời gian luôn đi cạnh “ông trùm” truyền thông đại chúng ấy, nên tôi không chắc rằng thông tin này còn nguyên giá trị “nóng” và “tươi” về thời điểm. Dẫu sao cũng xin trả lời, đó là người tôi không những xem như cha chú trong gia đình, mà còn là người thầy, người bạn lớn của tôi trong cả lãnh vực truyển thông lẫn ca hát. Nếu có điều gì để khẳng định, tôi khẳng định thông tin trên là dấu hiệu của hội chứng đói scandal đến tuyệt vọng, mặc dù tôi đã ngỡ giới truyền thông đáng lẽ đang phải đi vào giai đoạn bão hòa scandal.

- Có câu chuyện như thế này: Cách đây hai năm, vào ngày Tết lạnh giá, Nathan Lee bay ra Hà Nội không phải để hưởng Tết với người thân mà là để được vui Tết với người yêu, một nam MC khá có tiếng. có bao nhiêu % sự thật trong câu chuyện này? Anh có thể nói đây là tin đồn, nếu anh muốn!

- Thế mà đã không có tin đồn nào như thế khi tôi ra Hà Nội với siêu mẫu Khánh Ngọc, hay vi vu Phan Thiết với nhà thiết kế Hoàng Ngân? Một “nam MC khá có tiếng” đến từ Hà Nội, điều này sẽ lập tức khiến tôi nghĩ đến thoạt tiên là Lại Văn Sâm, nhưng do hiện nay anh không còn thường xuyên xuất hiện dưới vai trò người dẫn chương trình, nên không thể là người này. Theo phương pháp loại trừ, tôi đoán rằng Kẻ-mà-ai-cũng-nói-đến-ấy là MC truyền hình Long Vũ. Nhưng tôi chưa bao giờ được dịp vui Tết với MC hóm hỉnh và sắc sảo này. Và cuối cùng, tôi nhận ra mình đang tò mò suy đoán về đời tư của… chính mình. Chuyện này thật là phi lý, mọi người có thể thấy vui, tôi thì không.

- Tóm lại, bằng cách này hay cách khác anh loại nhân vật mà câu chuyện trên đề cập đến thật xa và anh vẫn kết thúc bằng tin đồn. Cũng được, thời gian sẽ trả lời chúng ta! Xin hỏi câu khác, hiện tại anh có tình yêu không? Hay vẫn thích hát “Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên”?

- Tôi không thích hát “gió nhớ gì…” vì chị Hồng Nhung đã được xem là thể hiện thành công nhất ca khúc này. Hiện tại, tôi không có tình yêu và không hề thích điều này.

Nathan Lee: Truyền thông đang đói scandal đến tuyệt vọng! ảnh 3
Nathan Lee khoe thân trong album đầu tay.

- Thời gian thì không chờ ai cả. Anh rồi cũng sẽ phải già và âm nhạc của anh nếu không thực sự quyến rũ thì ngày mai nó cũng sẽ rơi vào hư không và quên lãng. Anh có thấy sợ thời gian không? Và anh có khao khát làm điều gì vào lúc này, khi bước vào tháng 11?

- Tôi là đứa nhát cáy, sợ tất cả, dù ở ngoài luôn tỏ ra bặm trợn to loa. Thời gian ư? Sợ chứ! Và khi chỉ còn lại một mình, tôi cáu tiết với chính nỗi sợ của mình và quyết ăn thua đủ với nó bằng liên tiếp những dự án tham lam và trở thành kẻ cầu kì, khó chịu trong công việc, với tất cả những người xung quanh. Vì tôi biết mình không có thời gian để lấy lòng công chúng suông, tôi chỉ có thời gian để hát, và hi vọng được hát bằng hết những gì mình muốn hát. Rồi đến một lúc, khi nhìn vào ngày mai, tôi dần có một sự háo hức và hiếu kỳ không cưỡng được “Ngần ấy năm nữa, tôi sẽ đang có bao nhiêu album trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ đang có bao nhiêu khán thính giả còn ngồi lại trong khán phòng dưới kia, tôi sẽ đang có những gì trong chính cuộc đời mình?”. Khi bạn ý thức được quyền lực của chính bạn - người duy nhất nắm quyền quyết định cho câu trả lời thỏa mãn nỗi hiếu kỳ háo hức ấy, bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tham lam vô cùng. Thế mới nói, tôi vừa nhát cáy, vừa hung hăng là vậy.

- Anh có bao giờ cảm thấy trách giận cuộc sống vì đã không cho anh được những thành công như ý muốn? Anh mong chờ điều gì cho cuộc sống của mình?

- Đã có những lúc tôi bi quan hoàn toàn với những mũi dùi tiêu cực chĩa về phía mình, những lời xì xầm hành lang… tôi đổ tội lên đầu phần số và cứ nhè vào đấy mà trách cứ. Việc này đã không cải thiện được gì, tôi vẫn là kẻ có bản mặt khó ưa, hồ đồ hung hãn, để đêm về, còn lại một mình, tự đấm ngực than trời vì sự thiệt thòi của mình. Thế là tôi học cách mong chờ những điều gần tôi hơn nữa, và học cách lờ đi những chỗ sâu gặm để ngoạm vào phần ngon lành hơn của quả táo. Có những thiệt thòi, có cả những oan ức, có cả sự bất công của công luận lẫn người thân, việc gì không giải quyết được thì tôi… lờ đi. Nghe thật tệ, nhưng cách đó giúp tôi điều hòa lại rất nhiều. Như tôi nói rồi đấy, tôi không có nhiều thời gian, đặc biệt là thời gian để vùi mặt vào những gì cuộc sống chưa cho tôi. Đơn giản, phương châm sống rất không nên là “lấy lại những gì đã mất” mà nên là “lấy nốt những gì chưa có”.