Vùng đất chịu sự khắc nhiệt nhất của thời tiết nắng nóng đó chính là Danakil, Ethiopia. Ước tính nhiệt độ trung bình khoảng 50-60 độ C.
Vùng đất này sở hữu cái nóng được coi là khắc nhiệt nhất hành tinh. Không những thế nơi đây còn phải thường xuyên chịu sự tàn phá của các núi lửa đang hoạt động.
Hầu như mọi sinh vật đều không sống được tại đây, chỉ duy nhất loài lạc dà vốn nổi tiếng với khí hậu khắc nhiệt là sinh sống được.
Chính sự khắc nhiệt của điều kiện tự nhiên, mùi hôi thối của lưu huỳnh đã thu hút không ít du khách du lịch xem đây là địa điểm thú vị đáng xem.
Một khách sạn nghỉ dừng chân rất phong cách "thổ dân" nơi đây dành cho khách trải nghiệm.
Toàn bộ nơi đây được tạo thành từ các màu vàng của lưu huỳnh, một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt.
Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bề ngoài, trên thực tế mùa hôi của lưu huỳnh rất nồng, rất khó chịu.
Sức nóng khủng khiếp khiến đất đai bị nứt, trông như những miếng vá phồng rộp của đất.
Vùng lõm này là nơi sinh sống duy nhất của người Afar. Cư dân nơi đây đã thích nghi với cái nóng khủng khiếp của “Cổng đại ngục” này.
Cư dân nơi đây sống trong tình trạng thiếu nước và nước trở thành mặt hàng quý giá.
Cảnh sinh hoạt trong thời tiết cực kỳ khắc nhiệt của cư dân vùng đất này.
Lạc đà là thứ quý giá với con người nơi đây, chúng chuyên chở và phục vụ cư đân đi lại.
Muối được coi như "vàng trắng" của vùng đất khắc nghiệp này. Muối đồng nghĩa với tiền. Toàn bộ nền kinh tế Danakil nói chung dựa vào hoạt động khai thác và buôn bán muối khoáng. Muối kết tinh ở đây có thể sâu tới 2m.
Nơi đây giống như trên Mặt Trăng, nó không thật và mang đến cảm giác phiêu lưu, hoang sơ và thô bạo. Dù rất khắc nghiệt nhưng nơi đây cũng là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích trải nghiệm cái nóng.