Xét xử vụ đâm xe vào công nhân đình công ở Chương Mỹ:

Nạn nhân bị công ty đòi lại tiền hỗ trợ

ANTĐ - Bị các công nhân đình công, không cho xe ra, vào công ty chở vật liệu, Lê Tuấn Minh đã đâm thẳng 
ô tô vào đám đông khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương…

Gã bảo vệ điên cuồng

Bị cáo Minh bị dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử chiều qua

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 23-6-2011, một số công nhân của Công ty Vật liệu đặc biệt Giai Đức (Công ty Giai Đức, có trụ sở ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ), tụ tập tại cổng công ty, đòi tăng lương, tiền ăn trưa và tiền hỗ trợ xăng xe. Đến gần 8h cùng ngày, anh Vũ Đình Toàn (SN 1979, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông), điều khiển xe ô tô, tải trọng 1,3 tấn đến cổng Công ty Giai Đức để chở vật liệu, thì bị một số công nhân chặn lại, đứng ở đầu xe không cho vào. Anh Toàn buộc phải dừng xe, tắt máy.

Lúc này, được lệnh của Đinh Thị Ái (SN 1979, là cán bộ hành chính của Công ty Giai Đức), yêu cầu Lê Tuấn Minh (SN 1977), là tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Giai Đức, ra giải thích cho số công nhân giữ gìn trật tự, tránh đường cho xe ô tô ra, vào công ty. Tuy nhiên, số công nhân trên vẫn đứng chặn đầu xe ô tô và cự lại Minh. Bực tức, Minh lên xe, nổ máy, bóp còi sau đó bất ngờ rú ga, đâm thẳng vào số công nhân trên khiến chị Nguyễn Thị Liễu (SN 1985, trú tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) tử vong. Còn các chị Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Đương, Đỗ Thị Loan, Nguyễn Kim Liên và Nguyễn Thị Nguyệt (đều là công nhân của Công ty Giai Đức) bị thương.

Hành vi trên của Lê Tuấn Minh đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Giết người”, theo quy định tại điểm l và n, khoản 1, Điều 93 - BLHS. Trong quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo đã tự bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Liễu 15 triệu đồng. Các bị hại khác còn lại cũng được gia đình bị cáo bồi thường với số tiền từ 300 nghìn đến 5 triệu đồng cho mỗi người. Ngoài ra, Công ty Giai Đức cũng hỗ trợ cho các bị hại trong vụ án này với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bị hại nhận lỗi một phần

Tại phiên tòa sáng qua, mẹ đẻ và mẹ chồng cùng một số người thân của chị Nguyễn Thị Liễu có mặt từ rất sớm. Hai đứa con nhỏ của chị Liễu là cháu Nguyễn Phương Thanh (9 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hiếu (7 tuổi) cũng xin nghỉ học, đến tòa. 

Bà Trần Thị Hảo (47 tuổi, mẹ đẻ nạn nhân Liễu) đau buồn nói: “Khổ thân cho nó, chồng thì ngây ngây dại dại do ảnh hưởng của chất độc da cam, con còn nhỏ giờ hoàn toàn do bà nội chăm sóc. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, lúc rảnh rỗi thì đi làm thuê cóp nhặt từng đồng”.

Gần cả buổi sáng, HĐXX chủ yếu dành thời gian cho phần xét hỏi. Trước vành móng ngựa, Minh thành khẩn khai lại hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ân hận. Cùng với bị cáo, một số bị hại cũng cho rằng, để xảy ra sự việc như trên cũng có một phần do lỗi của họ. Mặc dù đã được bị cáo Minh cảnh báo, yêu cầu tránh đường để ô tô ra, vào công ty nhưng tất cả không nghe nên mới xảy ra sự việc này.

Điều bất ngờ là tại phần tranh tụng diễn ra vào chiều qua, đại diện Công ty Giai Đức, yêu cầu các bị hại trả lại cho công ty số tiền hơn 132 triệu đồng. Trước đó, Công ty Giai Đức cũng đã có văn bản gửi Phòng CSHS-CATP Hà Nội nói về việc này. Đây là khoản tiền trước đó công ty đã tự nguyện hỗ trợ các bị hại điều trị thương tích và đi lại… Luật sư Trương Quốc Hòe - VPLS Interla tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Nguyễn Thị Liễu cho rằng, nếu như thế chẳng khác nào Công ty Giai Đức “đẩy” trách nhiệm dân sự cho bị cáo và gạt công ty ra khỏi vụ việc này? Thông qua các câu hỏi đối với nhiều bị hại, luật sư Hòe đã chứng minh, việc Công ty Giai Đức hỗ trợ là hoàn toàn tự nguyện, vậy lấy cơ sở nào để đòi lại tiền? Trước câu hỏi khó này, đại diện phía cho Công ty Giai Đức đã phải xin ý kiến công ty, sau đó đành chấp nhận không đòi lại số tiền trên.

Cũng vào chiều qua, trước khi HĐXX bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đã luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo theo quy định tại khoản 1, Điều 93 (có khung hình phạt từ chung thân đến tử hình), chị Mai Thị Toan (vợ bị cáo Minh) đã ngất xỉu tại tòa. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, cân nhắc các tình tiết trong đó có đề nghị của các bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Minh mức án chung thân.

(Tên một số người liên quan trong bài đã được thay đổi)