- May mắn có CSGT tôi mới nhận lại được tài sản bị đánh rơi
- Trung úy Công an trả lại chiếc ba lô có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng
- Trao trả hơn 300 triệu đồng cho trường THPT Trương Định bị bảo vệ lấy trộm
Người kịp thời giúp đỡ Việt Anh là Đại úy Nguyễn Quang Hưng, Cảnh sát khu vực CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đại úy Hưng trao trả tài sản cho sinh viên Việt Anh
Đến trụ sở CAP Trương Định để làm thủ tục nhận lại giấy tờ, tài sản, em Lê Việt Anh (SN 1998, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa) sinh viên trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội xúc động kể: khoảng 9h sáng 28-10, Việt Anh đi từ nhà trợ ở phố Đại La, phường Trương Định đến trường thì bị rơi chiếc ví đựng các loại giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe cùng gần 1,7 triệu đồng.
Còn nguyên đủ giấy tờ và tiền mặt
Với 1 sinh viên tỉnh ngoài về Hà Nội trọ học, số tiền và giấy tờ ấy nếu bị thất lạc quả thực là trở ngại lớn. Buồn bã, Việt Anh lần đi lần lại không biết bao nhiêu lượt từ nhà trọ đến trường, trong vô vọng.
Đến khoảng 14h cùng ngày, nam sinh viên nhận được cuộc điện thoại mời đến CAP Trương Định để làm thủ tục nhận lại tài sản. “Ban đầu em tưởng có ai đó đùa mình, nhưng không phải. Các chú Công an đã tìm giúp tài sản cho em”, Việt Anh xúc động nói.
Chiếc ví rơi khỏi túi quần của cậu sinh viên, ngay sau đó đã được Đại úy Nguyễn Quang Hưng phát hiện trên đường, khi anh xuống địa bàn để rà soát, thống kê nhân hộ khẩu theo kế hoạch CATP Hà Nội và CAQ Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai. Sau khi báo cáo sơ bộ sự việc về ban chỉ huy CAP, Đại úy Hưng đã đi “rà” từng hộ dân quanh khu vực đó, để tìm “khổ chủ”.
Cái khó là người mất ví lại không phải cư dân gốc ở địa bàn, nên phải sau mấy tiếng đồng hồ, Đại úy Hưng mới xác định được nhà trọ và số điện thoại của sinh viên Lê Việt Anh. Cuộc gọi lúc 14h cùng ngày đã giải tỏa tâm lý lo lắng cho cậu sinh viên; còn với Đại úy Hưng, anh vui, vì đã đem lại niềm vui cho người khác.