Ngày thứ năm tuần trước, tại bang Pennsylvania, Mỹ, một người phụ nữ có tên Whalen, khi đang rửa chùm nho đỏ mua từ siêu thị, ngón tay cô chạm phải một vật gì đó nhầy nhầy. Cô Whalen đã thất kinh khi nhìn thấy một con nhện có chân dài đang bò ra từ chùm nho cô cầm trên tay. Sau đó, một chuyên gia đã khẳng định loài nhện mà cô Whalen nhìn thấy chính là loài "goá phụ đen" – một trong những loài nhện độc cực nguy hiểm, hay có thể nói là nguy hiểm nhất hành tinh.
Tại bang Wisconsin, ghi nhận trường hợp của cô Duckhorn. Cô Duckhorn phát hiện thấy có điều bất thường khi đang kiểm tra các thùng chứa nho đỏ tại siêu thị Aldi, thành phố Wauwatosa, quận Milwaukee. “Tôi nhìn thấy những chiếc chân di chuyển rất nhanh. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy các loài sâu bọ trên hoa quả, và tôi đoán đó là một con nhện rất lớn.” Cô Duckhorn gói thùng hàng trong bao nilon và đưa cho một nhân viên siêu thị, cùng lời cảnh báo rằng cô nhìn thấy trên thân con nhện có vệt đỏ - một dấu hiệu đặc trưng của loại nhện goá phụ đen. Để đề phòng nguy hiểm, tất cả số nho trong khắp quận Milwaukee đã được dỡ bỏ khỏi các quầy hàng.
Cũng trong tháng này, tại bang Michigan, cô Callum Merry, 20 tuổi, cũng phát hiện có mạng nhện trong túi nho mà cô mua từ cửa hàng Kroger, Brighton. “Tôi nhìn vào trong túi nho và một con nhện goá phụ đen đang nhìn thẳng vào tôi.” Merry đã định thả con nhện ra ngoài, nhưng may mắn là người em trai 14 tuổi của cô đã nhận thấy sự nguy hiểm và can ngăn Merry.