Mùa thi - mùa chặt chém

ANTĐ - Chị Trần Mai Hiên (31 tuổi, Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội) cười tươi khi biết tin đứa em họ làm bài tốt khi kết thúc đợt 1, kỳ tuyển sinh Đại học 2012.

- 12 năm đèn sách, thi xong nhẹ cả người, chắc em chị vui lắm nhỉ?

- Người thân cũng thở phào. Anh cứ nhìn mà xem, con thi ở trong, bố mẹ ở ngoài còn hồi hộp hơn. Nhìn hình ảnh những bậc phụ huynh đội mưa chờ con, ngủ gật ngoài cổng trường thi, rồi che nắng, quạt mát cho con ngủ trưa mà thấy thương quá.

- Vất vả là thế mà nhiều nhà trọ còn thi nhau “chặt chém”, sao nhiều người lại vô lương tâm đến thế nhỉ?

- Thấp nhất là 100.000đồng/người/ngày, mà phải ở ghép với 5,6 người trong căn phòng chỉ khoảng 15m2. Muốn có phòng riêng phải mất 400.000đồng/ngày mà cũng không có để thuê.

- Sao các bậc phụ huynh không nhờ thanh niên tình nguyện hướng dẫn tới các địa chỉ uy tín?

- Ai cũng muốn ở chỗ gần địa điểm thi nhất, mà phòng trọ giá rẻ lại có hạn. Khổ nhất là các phụ huynh ở nông thôn đưa con đi thi. Tiền không có, trót thuê rồi thì bố mẹ nhịn bớt ăn uống nhường cho con.

- Sao không ai quản lý các phòng trọ này, thích tăng giá là cứ tăng à?

- Không những vậy họ còn được ưu đãi tiền điện nước. Thấy cung ít hơn cầu, vì lợi nhuận trước mắt, nên người ta cũng chẳng thèm quan tâm chuyện khác. Rồi còn “xe ôm”, cò mồi nữa… Sau này những chủ nhà trọ đưa con đi thi ở xa mà bị “chặt chém” họ mới biết thân?

- Năm nào cũng có tình trạng này, mà có vẻ ngày càng phổ biến?

- Phải có biện pháp sớm, không thì cứ đến hẹn lại lên, mùa thi lại thành mùa “chặt chém”.