Mùa sen đến sớm với “Thiên - Địa - Nhân sinh”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triển lãm thứ 20 của họa sĩ Vũ Tuyên không thể thiếu những bức tranh sen vốn làm nên thương hiệu Tuyên “sen” quen thuộc với công chúng. Trước giờ khai mở triển lãm cá nhân “Thiên - Địa - Nhân sinh” từ 27-4 đến 6-5-2023 tại Nhà triển lãm mỹ thuật 16 phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), họa sĩ Vũ Tuyên cho biết “vẽ sen mỗi ngày như đang đàm đạo với bậc thiện trí thức, như sự dung nạp những năng lượng tốt lành của đất trời vậy”.
Thương hiệu Tuyên “sen” quen thuộc với công chúng

Thương hiệu Tuyên “sen” quen thuộc với công chúng

- Phóng viên: Cảm xúc của họa sĩ Vũ Tuyên khai mở triển lãm vào những ngày tháng tư khi sen chưa vào vụ?

- Họa sĩ Vũ Tuyên: Tháng tư cũng gần đến mùa hoa sen và cũng gần đến lễ Phật Đản, cảm xúc rất vui mừng, phấn chấn như sắp được đón đợi những người thân yêu đi xa quay trở về vậy.

Đặc biệt hơn, hoa sen và Đức Phật đã luôn mang lại những năng lượng tích cực để tôi ngày càng lao động, sáng tạo hăng say, đam mê hiệu quả hơn. Triển lãm “Thiên - Địa - Nhân sinh” nhân dịp này cũng có thể xem như sự tri ân những nhân duyên tốt lành mà Vũ Tuyên có được nhờ yêu vẽ hoa sen và đặt đức tin vào đạo Phật.

Triển lãm như sự tri ân những nhân duyên tốt lành mà họa sĩ Vũ Tuyên có được nhờ yêu vẽ hoa sen và đặt đức tin vào đạo Phật

Triển lãm như sự tri ân những nhân duyên tốt lành mà họa sĩ Vũ Tuyên có được nhờ yêu vẽ hoa sen và đặt đức tin vào đạo Phật

- Tại sao lại chọn cái tên “Thiên - Địa - Nhân sinh” cho triển lãm lần này?

- Chọn tên “Thiên - Địa - Nhân sinh” là bởi Vũ Tuyên cảm thấy mỗi ngày vẽ như bản thân mình được “lột xác”, sinh ra lần tiếp theo nữa vậy. Và nhờ có tình yêu, Trời - Đất - Con người có mối giao hòa, luôn sinh sôi, nảy nở liên tiếp những điều tốt đẹp hơn!

Nhờ đam mê hội họa, tôi đã lao động không ngừng nghỉ, không mệt mỏi và nhờ đó mỗi ngày lại được sinh ra những tác phẩm, những đứa con tinh thần mới mẻ, tốt đẹp, hữu ích cho đời. Bởi thế mới nói, những tác phẩm mỗi ngày lại được sinh ra nhờ mối giao hòa, nhân duyên của Thiên - Địa - Nhân.

Và tôi nghĩ quá trình tích tụ, sản sinh thêm năng lượng ấy được tôi diễn tả bằng hội họa để biểu đạt tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu những vẻ đẹp của tạo hóa, thiên nhiên!

Hoa sen và Đức Phật đã luôn mang lại những năng lượng tích cực

Hoa sen và Đức Phật đã luôn mang lại những năng lượng tích cực

- Vì sao sen luôn mang lại cảm xúc bất tận và Vũ Tuyên vẽ sen mãi không chán?

- Đúng là hình tượng hoa sen luôn mang lại cảm xúc bất tận cho tôi. Bởi nhìn sâu trong sen thì có mọi thứ, có muôn loài… Trong hoa sen hàm chứa nhiều triết lý của Đạo Phật và rõ nét nhất là lẽ vô thường. Vẽ hoa sen mỗi ngày, với tôi cũng như mỗi ngày được nghe giảng đạo pháp của Chư Phật, Chư Bồ Tát vậy.

Tôi hình dung, vẽ sen mỗi ngày cũng như đang đàm đạo với bậc thiện trí thức, như sự dung nạp những năng lượng tốt lành của đất trời vậy. Mỗi ngày vẽ sen, tôi như đang gột rửa thân tâm và khai mở, tìm tòi những tri thức vô cùng tận của tạo hóa vậy. Bởi ý nghĩa tốt đẹp như thế, nên tôi nguyện còn yêu sen và vẽ thật nhiều, nhiều hơn nữa những bức họa về sen!

Họa sĩ sinh năm 1977 lấy hoa sen là cái cớ, mượn hoa sen để nói về năng lượng Trời - Đất - Con người

Họa sĩ sinh năm 1977 lấy hoa sen là cái cớ, mượn hoa sen để nói về năng lượng Trời - Đất - Con người

- Xem tranh Tuyên “sen” không thấy buồn, có úa tàn và cả rực rỡ - phải chăng nhân sinh luôn phải vậy?

- Nếu chỉ vẽ hoa Sen theo đơn thuần, nghĩa đen là vẽ hình dáng hoa sen thì sẽ nhanh chán, nhanh bỏ giá vẽ. Nhưng khi lấy hoa sen là cái cớ, mượn hoa sen để nói về năng lượng Trời - Đất - Con người, thì dù bức tranh đó có gam màu gì đi nữa, nó vẫn hấp dẫn và cuốn hút.

Những bức họa sen với tôi luôn là những bài học, món ăn mới mà bất cứ ai đều có thể thưởng thức và chiêm nghiệm. Sen cũng như nhân sinh, sen cũng như cuộc đời vậy.

Những bức họa sen với Vũ Tuyên luôn là những bài học, món ăn mới

Những bức họa sen với Vũ Tuyên luôn là những bài học, món ăn mới


Khi lấy hoa sen là cái cớ, mượn hoa sen để nói về năng lượng Trời - Đất - Con người, thì dù bức tranh đó có gam màu gì đi nữa, nó vẫn hấp dẫn và cuốn hút.

Họa sĩ VŨ TUYÊN

Sắc màu rực rỡ qua nét bút của Vũ Tuyên

Sắc màu rực rỡ qua nét bút của Vũ Tuyên

Những bức họa mang năng lượng rất tích cực của thiên nhiên hoa lá mang lại như món quà của Trời - Đất

Những bức họa mang năng lượng rất tích cực của thiên nhiên hoa lá mang lại như món quà của Trời - Đất

- Hoạ sĩ nhắn gửi gì khi đưa vào một vài cảm tác phố cổ Hội An ở triển lãm lần này?

- Bên cạnh những bức họa mang năng lượng rất tích cực của thiên nhiên hoa lá mang lại như món quà của Trời - Đất, phố cổ Hội An cũng có thể xem như một món quà quý của người xưa để lại cho đời nay.

Hội An phần nhiều là nhân sinh vậy. Ngắm phố cổ Hội An sẽ lại thấy Thiên - Địa - Nhân Sinh giao hòa.

Hội An qua nét vẽ của Vũ Tuyên

Hội An qua nét vẽ của Vũ Tuyên