Một tập truyện ngắn nhiều giọng điệu

(ANTĐ) - Có thế bắt gặp ở đây cả truyện ngắn của các nhà thơ như Nguyễn Quang Thiều, Phan Thị Thanh Nhàn. Tất nhiên, sự phân chia thơ - văn chỉ là tương đối, nhưng cũng là điều thú vị.

Một tập truyện ngắn nhiều giọng điệu

(ANTĐ) - Có thế bắt gặp ở đây cả truyện ngắn của các nhà thơ như Nguyễn Quang Thiều, Phan Thị Thanh Nhàn. Tất nhiên, sự phân chia thơ - văn chỉ là tương đối, nhưng cũng là điều thú vị.

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa xuất bản tập “Truyện ngắn hay báo Tiền Phong” do nhà văn trẻ Lê Anh Hoài tuyển chọn.

Trong tập truyện ngắn này, bạn sẽ gặp những cây bút đã thành danh như Xuân Sách, Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Dạ Ngân, Trần Thùy Mai, Lê Minh Khuê, Phan Cung Việt, Châu Diên, Y Ban...

Trong vài năm gần đây, xuất hiện nhiều cây bút có giọng văn mới mẻ, như: Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Vĩnh Tiến, Trần Nguyên Anh, Trang Hạ, Bình Nguyên Trang, Nguyễn Vân Phúc, Nguyễn Văn Ninh, Cấn Vân Khánh, Đậu Hải Nam, Phạm Thanh Thúy, Dương Trang Hương, Chu Thùy Anh, Trương Thị Thương Huyền, Trần Kim Oanh...

Mới ngay từ cách nhìn, với những phạm trù tưởng đã “xưa như trái đất”. Đây là cái cho phép nhận định xã hội Việt Nam, trong quá trình chuyển mình mạnh, đang xuất hiện ngày càng nhiều biểu hiện sống, và quan trọng hơn là những cách nghĩ, cách hành động khác với những gì đã, đang tồn tại. Trong xu thế đó, những người trẻ luôn đi tiên phong.

Và cách viết của những người trẻ, đương nhiên, cũng thay đổi lớn. Có thể ghi nhận, đó là sự mổ xẻ thực tại và chính tâm hồn mình không né tránh; là lối văn nhập thế trực diện, với hành động và đối thoại là chính, thay cho mô tả gián tiếp dài dòng. Có những tác giả trẻ, đã bước đầu thể nghiệm những cách viết mới như đan xen giữa mô tả ngoại vật với trình bày tiếng nói nội tâm; như kết cấu nhiều khúc - đoạn để tạo ra một tác phẩm sắp đặt tương tự trong hội họa; như trình bày tiếng nói của nhiều cái tôi đồng hiện...

Nhìn toàn tập truyện, dù qua lăng kính nào, cũng vẫn là ngồn ngộn đời sống; là những băn khoăn trăn trở trước những ngã ba cuộc đời, trước tình yêu, tình bạn, trước những giá trị thật – giả... Bên trên tất cả, nó là tiếng nói đa thanh của lớp người trẻ hôm nay.

Phong Trần