Một miếng khi đói…

ANTĐ - Kết thúc tết sớm hơn mọi nhà, dù chưa phải đến trường dạy học ngay, chị Nguyễn Thu Hường đã tất bật với công việc tình nghĩa tại bệnh viện K, Hà Nội.

- Vẫn đang trong ngày nghỉ tết mà chị đã bận rộn vậy?

- Năm nay nghỉ tết dài, cũng dư thời gian thăm nom gia đình, họ hàng, giờ thì tranh thủ chuẩn bị cho công việc từ thiện mình tham gia từ nhiều năm nay ở bệnh viện K Hà Nội.

- Vậy công việc của chị ở đây là gì vậy?

- Tôi tham gia dự án Đồng cảm. Công việc chính của nhóm là huy động các nhà hảo tâm ủng hộ các suất ăn hàng ngày cho bệnh nhân nghèo cũng như giúp những trường hợp đặc biệt thanh toán các khoản viện phí trong thời gian điều trị ung thư tại đây.

- Chắc nhiều bệnh nhân không được hưởng không khí đầm ấm với gia đình trong mấy ngày tết vừa qua?

- Rất nhiều bệnh nhân ở các tỉnh xa về Hà Nội chữa trị nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Trong khi nhà mình nhộn nhịp mua sắm đón tết thì họ lại không còn tâm trí nào lo sắm sửa tết nhất. Vì vậy, trước tết chương trình của chúng tôi đã mang đến hơn 200 suất quà và sữa tặng các bệnh nhân nghèo. Có chút quà bánh, cũng mong đem chút không khí tết cho mọi người.

- Vậy dự án của chị làm sao để hỗ trợ được đúng những người gặp khó khăn?

- Đã vào bệnh viện K thì toàn là những bệnh nhân nặng nhưng chúng tôi sức có hạn, không thể tài trợ cho tất cả mọi người nên chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với y tá, bác sĩ, trực tiếp đến các phòng bệnh để tìm hiểu xem ai có hoàn cảnh khó khăn thực sự để dự án hỗ trợ viện phí cũng như các bữa ăn hàng ngày. Chỉ là phiếu ăn 2 bữa nhưng với những bệnh nhân nghèo thì đây không phải là khoản chi tiêu nhỏ vì bao nhiêu tiền đều vay mượn, dồn hết vào thuốc men, mổ xẻ, chạy xạ… Ai cũng biết là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Vì vậy hơn chục năm dự án này hoạt động, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn của người bệnh và cố gắng làm sao giúp đỡ được nhiều nhất trong khả năng để người bệnh bớt khó khăn.