Một Hà Nội bề thế, hiện đại sau 65 năm giải phóng

ANTD.VN - Hà Nội đang sống trong không khí hào hùng của ngày kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô. 65 năm đã qua, Hà Nội đang tiếp tục có những bước tiến dài trong hành trình phát triển và hội nhập kinh tế, quốc tế. Thế nhưng, sự chuyển mình mạnh mẽ ấy không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của thành phố 1000 năm tuổi.

Nhớ lại những ngày đầu tháng 10/1954, sau khi hiệp định Gionevo về đình chiến ở Đông Dương được ký kết, Hà Nội nằm trong vùng tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Và trước khi chuyển giao cho lực lượng giải phóng, địch đã chuyển sang thực hiện âm mưu phá hoại thủ đô về mọi mặt.

Trước tình hình đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội đã tiến vào Thủ đô để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hoạt động phá hoại.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, các cán bộ chiến sỹ công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn cho những mục tiêu quan trọng, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của địch, để thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho ngày tiếp quản.

Sáng 10/10 năm 1954, người dân Hà thành háo hức, tưng bừng, nhộn nhịp với không khí thiêng liêng của ngày hội chiến thắng - Thủ đô hoàn toàn giải phóng. Phố phường rực rỡ cờ, hoa, băng rôn và khẩu hiệu, đón chào đoàn quân tiến về Hà Nội.

65 năm đã qua, cùng với những giá trị thống, Hà Nội cũng đang khoác lên mình chiếc áo mới, diện mạo mới với những bước tiến dài, những đổi thay tích cực.

Dù phát triển to lớn đến đâu, đô thị hóa tới mức nào, Hà Nội vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống, môi trường bình yên và an toàn; vẫn giữ những “thương hiệu” riêng có của mình.

65 năm đã trôi qua, mùa thu lịch sử năm 1954 luôn là tấm gương soi và là nguồn khích lệ với mọi tầng lớp nhân dân quyết tâm xây dựng, bảo về và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đây không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.