Morata chọn áo số 9, fan Chelsea phản đối dữ dội

ANTD.VN - Tân binh đắt giá Alvaro Morata vừa yêu cầu được đeo áo số 9 ưa thích ở Chelsea mùa tới. Tuy nhiên, đây là một số áo không hề may mắn tại sân Stamford Bridge trong 2 thập kỷ qua.

Alvaro Morata đến Chelsea với giá 58 triệu bảng Anh (có thể lên 70 triệu tùy phong độ) và được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công, thay cho đồng hương Diego Costa

Anh nhiều khả năng sẽ ra mắt người hâm mộ vào 18h35 hôm nay 25-7, khi Chelsea gặp Bayern Munich trong khuôn khổ ICC 2017 tại Singapore

Chelsea đang có khá nhiều số áo đẹp để trống, nhưng Morata quyết định chọn số 9. Điều này khiến nhiều CĐV phản đối vì đây vốn là số áo rất đen đủi tại Stamford Bridge. Tài khoản Facebook có tên Cuong Nguyen thốt lên: "Làm ơn chọn áo số khác đi Morata", trong khi đó, một tài khoản khác là Việt Lê chán ngán: "Trời, sao anh ấy lại đâm đầu vào đó"

Trên thực tế, trong khoảng hơn 20 năm qua, áo số 9 của Chelsea thường không mang lại may mắn cho những người mặc chúng. Tuy khởi đầu là Gianluca Vialli năm 1996 có vẻ suôn sẻ, khi ông trở thành huyền thoại của CLB...

... nhưng từ đó, số 9 thực sự là nỗi ám ảnh của The Blues, mà "nạn nhân" đầu tiên là chân sút người Anh Chris Sutton, người chỉ tồn tại trong màu áo xanh đúng 1 mùa giải 1999-2000

Jimmy Floyd Hasselbaink luôn để lại trong lòng CĐV Chelsea những ký ức đẹp và nhiều bàn thắng ấn tượng. Chỉ có điều, những đóng góp của anh chẳng giúp The Blues có danh hiệu cao quý nào trong suốt quãng 2000-2004 (2 lần về nhì ở FA Cup và Ngoại hạng Anh)

Mateja Kezman sau đó được mua về, nhưng sớm chứng minh là một quả "bom xịt" dù tiền đạo người Serbia từng làm mưa làm gió ở giải Hà Lan

Số phận của Hernan Crespo cũng chẳng khá khẩm hơn, dù thời điểm anh chuyển tới Chelsea, chân sút người Argentina này đang được xem như tiền đạo hàng đầu thế giới

Sau khi Crespo ra đi, Chelsea trao áo số 9 cho Boulahrouz. Anh này là... một hậu vệ. Và những câu chuyện dở khóc dở cười cứ thế được tiếp tục

Áo số 9 ở Chelsea thêm một lần bị coi rẻ, khi ở mùa giải 2007-2008, nó được mặc bởi một tiền vệ trung tâm là Steve Sidwell. Cầu thủ tóc đỏ này từng thi đấu rất hay ở Reading nhưng chỉ là con số 0 tròn trĩnh tại Chelsea

Sau đó, áo số 9 của Chelsea được trả lại đúng vị trí của một trung phong là Franco di Santo, một cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ. Chỉ có điều, Di Santo cho thấy anh là một "cậu bé không bao giờ lớn"

Rất nhiều kỳ vọng được đặt lên vai bản hợp đồng kỷ lục 50 triệu bảng, mà Chelsea thực hiện vào tháng 1-2011 với Fernando Torres. Ngôi sao này khi đó đang là một biểu tượng của Liverpool với khả năng làm bàn khủng khiếp

Nhưng rồi tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không để vượt qua sức ép quá lớn để chiến thắng chính mình. Anh đã không bao giờ còn tìm lại được bản năng sát thủ như khi còn ở The Kop được nữa, dù đã giành Champions League cùng Chelsea

Số 9 gần nhất của Chelsea trước khi Morata tới, là Radamel Falcao. Khỏi cần nói thì ai cũng đã biết, tiền đạo người Colombia này là một trong những sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mourinho