Mơ Hà Nội toàn xe đạp...

ANTĐ - Sáng chủ nhật, họa sỹ Trần Tuấn Long nhâm nhi ly cà phê tại một quán nhỏ trên phố Phan Đình Phùng.

- Mưa gió thế này vẫn đi cà phê hả anh?

- Không khí mát mẻ, không bị tắc đường, phải tranh thủ tận hưởng chứ.

- Đường phố Hà Nội ngày nào chả tắc, phải sống chung với nó thôi anh ạ.

- Giờ cao điểm mạnh ai nấy đi, chen chúc, đường đã chật lại càng tắc. Khí thải ô tô, xe máy làm tức cả ngực. Chưa kể thỉnh thoảng lại có thanh niên va chạm trên đường, chả nói năng gì lấy mũ bảo hiểm phang nhau…

- Ý thức rất quan trọng, chúng ta đang xây dựng Văn hóa giao thông còn gì!

- Cuộc sống hiện đại, ai cũng vội vã nhưng đến mức không tôn trọng nhau như bây giờ thì rất nguy hiểm. Cứ thế này dù đường có mở rộng gấp đôi vẫn tắc như thường. Từ ý thức kém dẫn đến những tai nạn thương tâm.

- Văn hóa giao thông cũng là tiêu chí đánh giá một đô thị hiện đại.

- Ngày xưa Hà Nội toàn xe đạp. Đường phố còn chật hơn bây giờ thế mà đâu vào đấy, nền nếp, mọi người nhường nhịn nhau, cũng chả cần phải băng rôn, khẩu hiệu Văn hóa giao thông gì cả.

- Cũng phải có cách khắc phục tình trạng hiện nay chứ!

- Đơn giản thôi, ai cũng phải biết tôn trọng bản thân và xã hội. Mỗi người hàng ngày bỏ ra dăm phút để nhường người khác là tốt biết bao rồi. Còn anh, anh luôn mơ về một Hà Nội toàn xe đạp. Lãng mạn mà không gây ô nhiễm môi trường.