Mở cửa thiên đường

ANTĐ - Cánh cửa vào chơi trận chung kết đang rộng mở chờ đón 2 đội bóng giành chiến thắng trong lượt bán kết sáng nay 4-11. Đó là động lực để cả 4 ứng viên chưa một lần đăng quang nhập cuộc với quyết tâm cao nhất.

Có thể nói, Á quân mùa giải 2009 - THPT Nguyễn Tất Thành là đội bóng có chặng đường gian nan nhất kể từ đầu giải khi liên tiếp phải chạm trán với nhiều đối thủ khó chịu. Song như thừa nhận của HLV Hữu Hải thì đó là “thử thách cần thiết, giúp THPT Nguyễn Tất Thành tôi luyện bản lĩnh để hoàn thành giấc mơ vô địch ấp ủ suốt 12 mùa giải qua”. Với dàn cầu thủ chất lượng, lại sở hữu cầu thủ hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn – Nguyễn Ngọc Vũ (5 bàn), THPT Nguyễn Tất Thành đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Thế nhưng, hiện đội bóng mang tên Bác vẫn còn cách đích 2 trận thắng và chỉ cần một cú sẩy chân cũng sẽ khiến ước mơ tan thành mây khói, nhất là khi phải đối mặt với đối thủ không dễ khuất phục như THPT Phạm Hồng Thái trong trận bán kết sáng nay. Không được đánh giá cao khi vào giải, nhưng THPT Phạm Hồng Thái lại trình diễn lối chơi cực kỳ hiệu quả, từng bước chậm nhưng chắc vào sâu giải. Hàng thủ chơi kín kẽ, bọc lót tốt chính là điểm nhấn trong lối chơi “phòng ngự chặt, phản công nhanh” đã trở thành thương hiệu của THPT Phạm Hồng Thái tại giải năm nay. Thứ vũ khí đó hẳn là điểm tựa giúp đội bóng nuôi hy vọng vô địch và khiến THPT Nguyễn Tất Thành phải dè chừng.

Ở trận bán kết còn lại, 2 đội bóng với 2 trường phái bóng đá trái ngược hứa hẹn mang đến một trận đấu hấp dẫn. Sở hữu nhiều chân sút chất lượng, THPT Lomonoxop chính là đội bóng có hiệu số thắng bại tốt nhất (+8) và đứng trong tốp đầu ghi nhiều bàn thắng tại vòng bảng. Sức mạnh nơi hàng công chắc chắn sẽ được đội bóng mang tên nhà khoa học lừng danh tận dụng triệt để trong cuộc quyết chiến sáng nay. Trong khi đó, đối thủ của họ - THPT Trần Quốc Tuấn lại như một sự tương phản thú vị. Lọt tới tận vòng bán kết, nhưng số bàn thắng mà đội bóng mang tên vị danh tướng thời Trần ghi được chỉ vỏn vẹn 5 bàn. Rõ ràng, ghi bàn đang là điểm yếu cần khắc phục của đội bóng này. Thế nhưng ở khía cạnh nào đó, THPT Trần Quốc Tuấn lại rất biết cách điều tiết trận đấu và khắc chế đối thủ. Bằng chứng là những “bại tướng” của họ từ đầu giải đến giờ đều bị cuốn theo lối chơi để rồi phải trả giá đắt. Và nếu không tỉnh táo, rất có thể ngay cả một đội bóng giỏi ghi bàn như THPT Lomonoxop cũng có thể là nạn nhân tiếp theo.

Lịch thi đấu sáng nay

l 8h: THPT Phạm Hồng Thái - THPT Nguyễn Tất Thành

l 9h: THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Lomonoxop