Miêu tẩy diện - Hồn quê võ Việt

ANTD.VN -  Có một tuyệt kỹ công phu mà khi nhắc tới, giới võ thuật phải dành một sự tôn trọng nhất định, ấy chính là bài quyền “Miêu tẩy diện”, hay còn gọi là mèo rửa mặt. Đây là một trong những bài quyền tồn tại lâu nhất ở miền đất võ tỉnh Bình Đình. Ngày nay, "Mưu tẩy diện" được đưa vào là một bộ môn thi đấu tại các kỳ thi đấu thể thao. Nhân Tết Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên truyền hình an ninh ATV tìm hiểu đôi nét về tuyệt kỹ công phu này.

Một thế tấn công của loài rắn....một thế đá của chú gà...hay chỉlà một hình ảnh mèo rửa mặt trước hiên nhà... đã được biến hóa thành những tuyệt kỹ võ công. Với việc quan sát hành động của một chú mèo, dòng dõi Lý Gia đã cho ra đời bài võ trứ danh "Miêu tẩy diện". Bài quyền Miêu tẩy diện được phân thành các thế liên hoàn, biến hóa linh diệu, phối hợp nhịp nhàng thủ cước pháp, mô phỏng theo các đặc tính vốn có của loài linh mưu, hết sức nhẹ nhàng, biến hóa khôn lường, không nghe tiếng động, tựa như chiếc lá vàng bay.

Đây là hình ảnh nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận tại một võ đường tại tỉnh Bắc Ninh do võ sư... xuất thân từ miền đất võ Bình Định thành lập. Võ đường này hiện có hàng trăm em học sinh ở mọi lứa tuổi, từ các em nhỏ đến các sinh viên theo học...

Và bài quyền Mưu tẩy diện là một trong những bài võ được các em học sinh tại đây rất thích thú tập luyện...

Võ quyền Miêu tẩy diện nổi tiếng khắp các làng võ Bình Định. Bài quyền được mô phỏng, đúc kết theo tư thế của một chú mèo khi rửa mặt mỗi sáng tinh mơ....

Bài võ Miêu quyền đã từng được cha đẻ là võ sư Lý Xuân Hỷ đưa sang tận nước Nga thi đấu biểu diễn và làm nức lòng giới võ thuật nước này, khi biết võ sư chỉ là nông dân, và bài tuyệt kỹ chỉ là mô phỏng con mèo rửa mặt.

Ngoài Miêu Tẩy diện, môn phái võ lâm Bình Định còn nức tiếng với bài quyền "Siêu song thiên". Đây là bài quyền được đánh giá khá "nặng" đối với người tập. Với cây đao dài và nặng, đòi hỏi người tập phải có thể hình tốt, sức khỏe dẻo dai mới có thể đáp ứng được sức mạnh và độ chính xác của từng đường đao....