"Messi Thái" thừa nhận "không có cửa" chơi bóng ở châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi không bao giờ có ý định ra châu Âu chơi bóng vì biết rất khó có cơ hội ở đó", tiền vệ Chanathip Songkraisin - người vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng đắt giá nhất Đông Nam Á - thừa nhận.

Thông tin Chanathip - 28 tuổi, biệt danh "Messi Thái", tiền vệ đội trưởng đội tuyển Thái Lan - được nhà đương kim vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League) - Kawasaki Frontale chiêu mộ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông.

Theo tờ Bangkokpost, CLB Kawasaki Frontale đã phải chi số tiền 130 baht (khoảng 88 tỷ đồng) để có được Chanathip trong 3 năm. Đây được ghi nhận là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử đối với một cầu thủ đến từ Đông Nam Á.

Chanathip thừa nhận chơi bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc vừa sức hơn so với ra châu Âu

Chanathip thừa nhận chơi bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc vừa sức hơn so với ra châu Âu

Trong ngày gia nhập Kawasaki Frontale, Chanathip cũng chính thức lên tiếng phủ nhận những đồn đoán của truyền thông Thái Lan về việc anh sẽ tới châu Âu chơi bóng.

"Tôi không bao giờ có ý định ra châu Âu chơi bóng vì biết rất khó có cơ hội ở đó. Tôi nghĩ được chơi ở hai giải đấu này là điều tuyệt vời đối với các cầu thủ Thái Lan", Chanathip nói, đồng thời nhận định một số cầu thủ Thái Lan, trong đó có tiền đạo 24 tuổi Supachok Sarachat đủ sức tới Nhật Bản chơi bóng.

Chanathip bắt đầu được CLB Sapporo trao cơ hội chơi bóng tại J-League từ 2017, trước khi chuyển sang Kawasaki Frontale.

Ngoài tiền vệ 28 tuổi này, bóng đá Thái Lan còn có một cầu thủ khác chơi bóng ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon (CLB Yokohama) nhưng mới đây đã phải hồi hương do không cạnh tranh được suất đá chính ở J-League.

Bóng đá Việt Nam từng có một số cầu thủ sang Nhật Bản, Hàn Quốc chơi bóng ở giải VĐQG lẫn hạng nhất như Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm... Đa số đều sang theo dạng cho mượn và gần như không có cơ hội ra sân.

Thủ môn Đặng Văn Lâm là trường hợp còn sót lại. Mới đây, anh được CLB Cerezo Osaka (giải J-League) gia hạn hợp đồng thêm một năm. Tuy nhiên, Văn Lâm chỉ là phương án dự phòng cho thủ môn Kim Jin-hyeon - người đã có hơn 300 trận bắt chính tại J-League.

Trong suốt thời gian khoác áo Cerezo Osaka vừa qua, Văn Lâm chưa được ra sân phút nào tại giải đấu lớn nhất Nhật Bản.