May mà dừng kịp…

ANTĐ - Với bàn chân sưng tím, anh Nguyễn Hải Hà (kiến trúc sư) ngồi nhăn nhó trong quán trà đá trước cửa công ty.

- Anh bị ngã à?

- Ngã thì chỉ là không may. Không phải ngã mới tức chứ!

- Thế là bị làm sao?

- Tối qua tôi đến công trình ở Cầu Giấy, đang đi thì trước mặt bỗng xuất hiện một cái hố to đùng, sâu hun hút. Cuống cuồng phanh gấp, chống đến vẹo cả chân. May còn dừng kịp chứ lao xuống là xong.

- Hố gì mà ghê thế?

- Hố ga, bị mất nắp. Giờ mới để ý, Hà Nội có nạn ăn cắp cả nắp hố ga. Hố ga trên đường, trên vỉa hè bị mất không ít đâu. Các cụ đi tập thể dục mà mải nói chuyện không khéo ngã xuống đấy thì con cháu lại khổ. Nhiều nhà chả dám cho trẻ con ra đường chơi.

- Nguy hiểm thật…

- Chứ còn gì, hố ga sâu cũng khoảng 1m, lại rộng, lọt cả người. Trời mưa to, nước ngập không thấy gì lại càng nguy hiểm.

- Không ai khắc phục à?

- Chả biết, có chỗ đậy bằng tấm bê tông, cao hơn nhiều so với mặt đường. Thế là thành lô cốt, ối người bị đâm vào, ngã chổng vó ra đường. Chưa kể là để cảnh báo, người dân đành phải đậy vào đấy nào gậy gỗ, buộc vải phất phơ, chặn đá…

- Mất mỹ quan đô thị !

- Có khi phải lắp khóa vào nắp hố ga. Rồi phục kích bắt cho bằng được cái bọn làm “bẫy” người này. “Đinh tặc” còn truy tố được, “hố ga tặc” càng phải làm nghiêm.

- Bây giờ phải khắc phục đã, cứ để thế à?

- Cũng mong các cơ quan chức năng khắc phục ngay. Để thế nguy hiểm cho người dân lắm lắm!