Mất gần 100 triệu đồng vì bị đánh thuốc mê

ANTĐ - Chưa kịp uống cốc cà phê vừa mới pha, chị Dung đã mê man không biết gì, khi tỉnh dậy thì phát hiện mất một số tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.
Khoảng 10h, ngày 4-5, một phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ), dáng người thấp nhỏ, đeo khẩu trang đến phòng trọ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, gặp chị Nguyễn Phương Dung (SN 1991, quê ở Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn, là sinh viên trường Cao đẳng Bắc Bộ) để giới thiệu sản phẩm dầu gội và cà phê.

Sau khi chị Dung pha gói cà phê mà người phụ nữ đưa cho. Chị Dung chưa kịp uống thì không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chị Dung phát hiện bị mất 01 đồng hồ đeo tay, 01 ĐTDĐ Iphone 4, 01 máy tính xách tay và 4 triệu đồng (tổng trị giá khoảng 94 triệu đồng).

CAH Chương Mỹ đang điều tra, truy xét.