“Mặt dày” cũng là một… lợi thế

ANTĐ -Dựa theo quan niệm xã hội mà nói thì “mặt dày” thường có ý nghĩa không hay nhưng thực ra, con người hiện đại mà da mặt dày một chút thì năng lực sinh tồn sẽ mạnh hơn khá nhiều.

Có người nói, nam giới phải mặt dày mới tìm được bạn gái như ý. Nói cách khác là “gái nhà lành sợ trai bám dai như đỉa”. Con gái có những điều kiện lý tưởng đều rất khó theo đuổi, thường từ chối, cự tuyệt nam giới vì xung quanh họ còn có nhiều đối tượng khác đang đeo bám khiến họ làm cao vì có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu như bạn thích cô ấy mà da mặt bạn lại không dày, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào thế “thấy khó thì chuồn” e rằng chẳng có cách nào để cho cô ấy thấy được những ưu điểm của bạn khiến bạn có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy.

Gặp những nữ sinh, mọi điều kiện sống đều tốt, có năng lực, mồm mép linh lợi mà bạn lại khống biết nói với họ những lời có cánh, chiều lòng đón ý và cư xử với họ cho đẹp thì trước hết bạn phải giống như con xuyên sơn giáp, chẳng sợ gì dao súng khi ở bên họ thì bạn mới có cơ được “tọa hưởng kỳ thành ngắm trăng”. Muốn tìm được đối tượng như ý, đương nhiên da mặt của người nam giới không thể quá mỏng.

Tôi quen biết một công trình sư làm việc tại một công ty kỹ thuật, có việc làm ổn định, và tiền lương cao, dung mạo thì thường thường bậc trung, đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa có người yêu, nói thẳng ra thì cũng vì da mặt anh ta quá mỏng, rất sợ bị từ chối, không dám đeo đuổi những người con gái trong mộng của mình. Nhờ được người mai mối giới thiệu, anh ta cũng chẳng dám chủ động hò hẹn với đối tượng lấy một lần. Những người đàn ông như thế cuối cùng sẽ rơi vào tay những phụ nữ có tính cách mạnh mẽ. Người phụ nữ chỉ cần phát hiện được “yếu điểm” của anh ta rồi tạo một cơ hội, tìm một cái cớ ví dụ như mời ăn sáng - để làm quen, vì da mặt quá mỏng nên anh ta không dễ dàng từ chối và đã nhanh chóng trở thành bạn tình của người phụ nữ nọ. Có phải là người đàn ông có da mặt mỏng thường rơi vào tay người đàn ba có da mặt dày?

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm ăn của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Những người trước đây đã từng làm chủ doanh nghiệp, hoặc những người đã trải qua những công việc có mức lương cao, phúc lợi tốt, bỗng nhiên một ngày bị thất nghiệp liền tự có cảm giác hụt hẫng và thấy mất mặt. Họ bị cái mặt mỏng của mình ngăn trở nên đành chịu nằm co mãi ở nhà, không dám đi tìm việc làm mới, mỗi sáng trở dậy lại thấy mọi việc càng tối tăm mờ mịt, da mặt mối ngày thêm mỏng hơn, cái “tự tôn” bản thân càng ngày càng lớn, như thế làm gì có cơ hối để vươn lên.

Mới đây, có một vị nam giới, tuổi trung niên, nguyên là chủ nhiệm kỹ thuật của một công ty do tinh giản biên chế nên phải chuyển xuống làm nhân viên bảo quản với mức lương rất còm, thực chất là suốt ngày phải đi bắt chuột. Biết được tin này, một ông chủ cũ của anh ta liền đến tận nơi xem thực hư ra sao. Cảm thấy bất nhẫn trước việc “dùng dao mổ trâu để giết gà”, đại tài tiểu dụng, ông chủ liền mời anh ta trở về làm việc cho công ty, sắp xếp cho anh ta một công việc rất lý tưởng. Đây là trường hợp rất may mắn vì anh ta đã chấp nhận mặt dày để làm nhân viên bắt chuột chứ không chịu nằm co ở nhà, nên mới lại có được một cơ hội tốt như thế.

Mặt dày đúng là một ưu điểm, nhất là trong công tác. Trong lĩnh vực tình  cảm, mặt dày cũng gặt hái được không ít thành công. Chỉ cần biết giữ cái độ dày của da mặt thế nào để người khác không cảm thấy căm ghét, không rủa là “đồmặt dày chết tiệt” là được.