Mất an toàn giao thông từ việc phơi thóc lúa tùy tiện trên đường quốc lộ

ANTD.VN - Thời điểm này, các huyện ngoại thành Hà Nội đang vào vụ thu hoạch lúa. Và như đến hẹn lại lên, đường giao thông ở nhiều nơi lại biến thành sân phơi thóc. Câu chuyện không hề mới nhưng lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác mà không hề có biện pháp xử lý từ chính quyền địa phương. Cùng với đó là những ẩn họa về tai nạn giao thông luôn rình rập người đi đường. 

Những hình ảnh này đã trở nên quen mắt mỗi mùa thu hoạch lúa. Đường 3,4 làn xe thì 1 nửa biến hẳn thành sân phơi thóc. Người dân vô tư phơi thóc như một thói quen. Hết hộ này sẽ đến hộ khác... Đua nhau xí chỗ ... bằng những bao tải to chềnh ềnh như thế này ...đặt ở giữa đường. Quốc lộ, đường gom, đường lớn thì chỉ chiếm 1 nửa... Còn trong làng thì, đường liên xã, liên huyện thì toàn bộ diện tích mặt đường được biến thành sân phơi...

Về tình thì có thể hiểu và thông cảm cho những người nông dân này... nhưng cũng phải thông cảm cho những người đi đường ... bởi không ít lần ... chỉ vì những đống thóc này mà nhiều người tham gia giao thông phải chịu những thương tật không đáng có.

Mùa gặt vẫn còn kéo dài, và những ấn họa tai nạn giao thông từ việc phơi thóc trên đường vẫn luôn treo lơ lửng ở các vùng quê. Chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý đối với thực trạng này, tránh để tái diễn năm này qua năm khác, và đặc biệt là tránh những tai nạn đáng tiếc cho người tham gia giao thông.