Man rợ những vụ sát hại người tình vì không được yêu

ANTĐ - Những kẻ cuồng yêu đã gây ra những trọng án thật đau lòng. Vì tình yêu ích kỷ và bản năng của mình mà họ bất chấp luật pháp và đạo lý làm người.

Người đời vẫn bảo: “Yêu là muốn người mình yêu hưởng những điều tốt đẹp nhất”. Dù không đến được với nhau cũng nên mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy mà, có những kẻ đang tâm giết hại người mình yêu để rồi nhận lấy một kết cục bi thảm. Những vụ cuồng yêu giết hại người tình dưới đây đã rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đã yêu và đang yêu.

Hình minh họa

Sát hại người tình vì không được yêu

Theo cáo trạng, chị Thái Thị Thanh (SN 1991), trú tại xã Liên Thành (huyện Yên Thành - Nghệ An) là bạn cùng trường với Lê Ngọc Quân. Quân đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được Thanh chấp nhận.Vì thế, khoảng 21h45 ngày 20/2/2011, Quân mượn một con dao của một người sống cùng dãy trọ sau đó giấu vào tay áo đến phòng trọ của Thanh để thuyết phục Thanh đồng ý. Ý định của Quân là nếu Thanh không chấp nhận thì sẽ dùng dao để tự tử cho Thanh hối hận.

Đến nơi phòng trọ của Thanh, Quân lấy con dao ra định kết liễu đời mình nhưng bị Thanh ngăn cản. Quân đã mù quáng cầm dao đâm nhiều nhát chí mạng vào người Thanh, rồi cứa cổ nạn nhân. Sau đó Quân dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Sáng 14/7/2011, tại phiên tòa, Lê Ngọc Quân đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội lỗi mà mình gây ra. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình đối với Lê Ngọc Quân.

Một kẻ si tình khác cũng nhẫn tâm ra tay hành hung dã man với “người trong mộng” của mình. Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 20 giờ tối 15/7/2011, trong lúc đang tập múa hát cho các cháu thiếu nhi ở nhà Văn hóa thôn thì bất ngờ cô bị một thanh niên xông vào dùng dao dài chém tới tấp.  Mặc dù đã cố trườn bò thoát thân nhưng cô T. vẫn bị chém nhiều nhát vào lưng. Chỉ sau khi người dân gần đó phát hiện thì nạn nhân mới được giải thoát và đưa đi cấp cứu.

Cách đây khoảng 2 năm, anh ta luôn quan tâm quá mức đến cô, hầu như tối nào cũng đến nhà tỏ tình bằng hoa hoặc ném thư tình vào cửa sổ. Tuy nhiên, do thấy người này có những biểu hiện thái quá, thậm chí còn lén nhìn cô T. qua khe cửa nhà tắm, gia đình nạn nhân đã nhiều lần “nói cứng” để từ chối. Theo nạn nhân, do bị cự tuyệt nên hắn đã ra tay tàn ác như vậy.

Trước đó, ngày 10/7/2011, bệnh viện Việt Đức cũng cấp cứu một cô gái 21 tuổi ở Thái Bình bị một thanh niên dùng dao đâm thẳng vào cổ với cùng lý do từ chối tình yêu. Sau khi được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Đổ xăng đốt người yêu vì mâu thuẫn

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang khẩn trương truy bắt đối tượng Đặng Văn Lẹ (SN 1992, quê Đồng Tháp) vì hành vi dùng xăng đốt người yêu trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Vụ việc xảy ra vào đêm 10/7/2011, do có mâu thẫn từ trước với người yêu là chị L. (SN 1992, Sóc Trăng) nên tên Lẹ đã tìm đến phòng trọ của chị L. để giải quyết. Khi đi, Lẹ không quên mang theo xăng để “nói chuyện” với chị L.. Tại đây, sau khi nói chuyện, nhân lúc người yêu không để ý Lẹ đã hất xăng vào phía sau lưng chị L. rồi lạnh lùng châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên khiến nạn nhân hoảng hốt đã lao vào nhà vệ sinh để dùng nước dập lửa. Sau đó, chị L. đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 2/3/2010, tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cũng xảy ra vụ việc nam sinh viên dùng xăng đốt người yêu. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989), công nhân nhà máy bánh kẹo Tràng An (Cửa Lò, Nghệ An).

Vì nghi ngờ chị Hiền thay lòng đổi dạ nên Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985, quê xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), bạn trai của chị Hiền, đã dùng xăng đốt người yêu cho hả giận.

Chiều 21/9/2010 Toà phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng cũng tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tùng (21 tuổi, ở, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) 14 năm tù về tội Giết người. Trước đó, vào ngày 21/6/2009, do nghi ngờ người yêu là Lê Thị Hà Tuyên không còn yêu mình nữa, Tùng mưu tính sát hại Tuyên rồi tự tử. Sau khi mua 20.000đ xăng, Tùng mang về phòng trọ của Tuyên, khoá trái cửa, đổ xăng xuống nền nhà và chân người yêu rồi bật lửa đốt. Dù thoát chết nhưng chị Tuyên vẫn bị thương tật đến 69%.

Lời khai kinh hoàng gã trai giết người tình cũ

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Vương (SN 1990, trú tại xóm 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam), kẻ gây ra cái chết cho cô người yêu cũ tên Nguyễn Diệu Dung (SN 1991) hôm 1/7/2011, tại ngõ 296 Linh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội lưu loát khai nhận hành vi tàn ác của mình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, Vương chưa học qua lớp một. Đến tuổi trưởng thành, Vương học nghề sửa chữa xe rồi lên Hà Nội làm thuê. Cách đây vài năm, Vương gặp và yêu Dung. Hai người yêu nhau được hai năm, đến năm 2009 thì chia tay. Vương nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới ở quê, lấy vợ và hiện đã có cậu con trai 9 tháng tuổi. Và vẫn làm nghề sửa chữa xe ở gần chỗ Dung sống.

Thời gian gần đây, Dung thỉnh thoảng tới chỗ Vương để sửa và rửa xe. Cuộc sống của Vương trong thời gian gần đây cũng gặp nhiều khó khăn: Con nhỏ, vợ không có việc làm, mọi lo toan tài chính đều dồn cả lên vai hắn. Trong lúc đó, thấy Dung đi chiếc xe Sirius mới toanh đến chỗ Vương làm, Vương đã nảy sinh ý định phạm tội.

Trước khi gây án 3 ngày, Vương đã lên kế hoạch để cướp chiếc xe của Dung. Biết cô gái sống một mình với mẹ nên chiều 1/7/2011, Vương từ quê bắt xe khách lên Hà Nội. Lên tới nơi, thấy còn sớm, Vương vào một quán net gần nhà Dung đợi, đến tối ra chợ mua con dao gọt hoa quả, túm vải và một gói bánh tìm đến nhà Dung.

Tối hôm đó, mẹ Dung đi lễ chùa, chỉ còn mình Dung ở nhà. Trong lúc Vương ngồi nói chuyện với Dung thì có người gọi đến, lợi dụng lúc Dung bận nói chuyện điện thoại, Vương xông đến đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Dung gục xuống , Vương tiếp tục đâm vào cổ, ngực…cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, Vương lấy chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi phóng vọt đi. Chiếc xe máy và điện thoại cướp được, Vương đem cầm cố được 3 triệu đồng. Sau khi bắt xe khách vào TP Vinh (Nghệ An), Vương tìm đường trốn vào tận thành phố Hồ Chí Minh.

Tối hôm đó, về đến nhà, thấy con gái nằm trên vũng máu, trên cổ còn cắm con dao, mẹ của chị Dung gào khóc ôm xác con và cầu cứu mọi người đưa con đi cấp cứu nhưng Dung đã không qua khỏi.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, gần 50 trinh sát được tung đi các ngả xác định nhân thân, mối quan hệ của nạn nhân, dần dựng lên chân dung nghi phạm. Vương sau đó bị rơi vào tầm ngắm. Vì hắn đã cao chạy xa bay nên công an đã vận động gia đình Vương khuyên hắn nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau vài ngày dạt vào tận trong Nam để trốn lưới pháp luật, đến ngày 5/7/2011, được sự động viên của gia đình, Vương bắt xe khách quay về quê đầu thú.

Ngăn chặn những kẻ cuồng yêu sát hại người tình bằng cách nào?

Những kẻ cuồng yêu đã gây ra những trọng án thật đau lòng. Vì tình yêu ích kỷ và bản năng của mình mà họ bất chấp luật pháp và đạo lý làm người. Nếu tất cả mọi người đều cư xử với người mình yêu bằng những hành vi của những kẻ cuồng yêu thì sẽ gieo cho gia đình những đau xót và xã hội biến thành bức tranh hoang phế. Xin hãy dừng lại để cuộc đời bạn có những khoảng khắc đẹp nhất của tình yêu, đừng biến nó thành một thảm họa.

Qua sự việc này, thiết nghĩ, hiện nay một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ đã quá nông cạn, không đủ can đảm đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Suy nghĩ một cách nông cạn để rồi dẫn đến những kết cục đau lòng, để lại cho gia đình và xã hội những hậu quả không đáng có.

Làm thế nào để kiềm chế được “tội phạm trong tình yêu” sẽ là một câu hỏi rất khó. Đành rằng những kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị. Nhưng tất cả chúng ta nên rèn luyện và tu dưỡng nhân cách để có lối sống và cách hành xử lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội. Và mỗi một người nên tìm cho mình một tình yêu theo đúng nghĩa của con tim.