Man City tìm lại chính mình, đè bẹp Liverpool

ANTĐ - Sau chuỗi trận toàn hòa và thua, Man City đã tìm lại chính mình khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 tại sân nhà Etihad ở vòng 20 Premier League.

Man City sớm có bàn mở tỷ số

Trước khi bước vào trận đấu với Liverpool, Man City đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tạo khoảng cách an toàn với MU đang bám đuổi trên bảng xếp hạng. Đặc biệt là sau thất bại 0-1 trước Sunderland vừa qua. Sau thất bại thảm hại đó có thể thấy Man City đang đánh mất đi chính mình dù trong tay HLV Mancini đang sở hữu những ngôi sao chơi rất tốt.

Chính vì lý do trên, thầy trò HLV Mancini đã bước vào trận đấu với Liveroool với quyết tâm rất cao. Ngay ở phút 11. Từ đường chuyền của Silva, Aguero đã bất ngờ tung ra cú sút từ khoảng cách hơn 20m đánh bại thủ thành Reina mở tỷ số 1-0 cho Man City trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Liverpool.

Phải nhận bàn thua sớm, Liverpool chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng trước một đội bóng được tổ chức tốt và chơi chặt chẽ như Man City thật không dễ để các cầu thủ khách có thể tìm kiếm bàn thắng. Ở chuyến làm khách này, The Kop thiếu chân sút chủ lực Luis Suarez và tiền vệ đội trưởng phải ngồi trên ghế dự bị.

Hàng thủ của Man City có một trận đấu xuất sắc

Trong khi vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Hart thì Liverpool lại đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 31. Trên chấm đá phạt góc, Silva có đường chuyền thuận lợi cho Yaya Toure bật cao đánh đầu và không cho Reina một cơ hội nào để cản phá. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước vào đầu hiệp 2, HLV Kenny Dalglish tung bộ đôi đang có phong độ tốt Gerrard - Bellamy vào sân thay cho Kuyt và Adam hòng phá vỡ thế bế tắc. Thế nhưng mặc dù đội chủ nhà đã chủ động lùi sâu để nhường thế trận nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn không thể khoan thủng hàng thủ chắc chắn của Man City.

Cho dù Man City phải thi đấu thiếu người ở phút 73 sau khi Barry phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thì Liverpool cũng không thể tận dụng lợi thế hơn người để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Mọi việc còn tệ hơn với Liverpool khi ngay sau đó Skrtel có pha phạm lỗi với Yaya Toure trong vòng cấm và Milner đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.

Các cầu thủ Man City đã quay lại mạch thắng quen thuộc

3-0 cho Man City. Một chiến thắng nữa để khẳng định Man "xanh" thực sự là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu VĐ Premier League mùa này. Trong một mùa giải mà đến lúc này một đội nổi tiếng là ổn định như MU cũng tỏ ra... bất ổn, còn Chelsea, Arsenal và dĩ nhiên là cả Liverpool nữa đều sa sút thì Man City nổi lên với phong độ khá ổn định sau nửa chặng đường của mùa giải.

Kết quả các trận đấu ngày 4-1:

Tottenham 1 - 0 West Brom

Wigan 1 - 4 Sunderland

Man City 3 - 0 Liverpool