Tâm sáng muôn đời, tượng sáng ngàn năm
Kính dâng lên Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương cùng Liệt vị Tổ tiên, Thần linh nước Việt.
Vẻ vang thay:
Sông núi nước Nam còn ghi dấu những người con anh hùng đánh giặc ngoại xâm
Ngọn Ninh Sóc ngút cao lồng lộng kết tụ anh linh của non nước bao đời
Bằng tình yêu trí tuệ của muôn người
Thành sức mạnh niềm tin giành thắng lợi
Đất linh kiệt sinh ra anh tài cứu Nước
Non sông này có Phù Đổng Thiên Vương
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
Lấy chí nhân thay cường bạo
Đoàn kết muôn dân ý chí quật cường
Ham muốn bình yên, hòa bình thịnh vượng
Khi đất nước có quân thù xâm lược
Vì vận mệnh Tổ quốc liêng thiêng
Quyết sống thác không kể gì già trẻ
“Trừ giặc còn hiềm ba tuổi đời là muộn
Cưỡi mây vẫn giận chín tầng chưa cao”.
Tiếp truyền thống quật cường Phù Đổng Thiên Vương
Lịch sử Việt Nam hành quân không mệt mỏi
Cổ Loa, Hát Môn, Tây Kết, Chương Dương, Hàm Tử
Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Điện Biên Phủ
Trận chiến trên không chấn động địa cầu
Độc lập tự do thống nhất non sông
Rạng rỡ sơn hà uy danh thánh địa
Kể từ đây:
Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội rồng bay
Khí phách anh hùng ngàn năm tỏa sáng
60 năm Thủ đô giải phóng
Muôn người cùng chí hướng góp công
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng
Biển Đông lại sóng trào lên giận dữ
Sáng chói uy linh Tiên Tổ
Đồng tâm trí lực cháu con
Biển trời, sông núi, cha ông
Nối tiếp chung tay gìn giữ giang sơn
Nay chúng con từ muôn phương về đây tụ hội
Tỏ lòng thành kính dâng Đức Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương
Sông núi nước Nam muôn đời gìn giữ
Hồn thiêng sông núi Phù Đổng Thiên Vương
Khí phách anh hùng, biển trời vọng mãi
Thiên thời, địa lợi
Tâm thuận, nhân hòa
Kính dâng Đức Thánh
Chúng con xin ngọn lửa thiêng
Thắp lên tinh thần dân tộc, Hào khí Thăng Long
Lễ chập lửa nấu đồng đúc Tượng
Kính cáo Đất trời
Đức Thánh hiển linh
Xét soi chấp thuận