Lửa ghen thiêu lâu đài hạnh phúc

(ANTĐ) - Ghen là một trong những cảm xúc của con người. Nó có thể phá hỏng các mối quan hệ và tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho cuộc sống vợ chồng.
Song khi những cơn ghen lấn át cả lý trí, tới mức người trong cuộc giết chết bạn đời… thì quả là những kết thúc đau đớn.

“Chém cha cái kiếp chồng chung”
Cùng nhau vượt qua những ngày gian khó, nuôi 4 người con trưởng thành, tưởng rằng ông Phạm Văn Đường và bà Lê Thị Hiển ở Thanh Trì, Hà Nội sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng cuộc sống dư dả về già chưa kịp hưởng thụ thì tai họa ập đến khi ông Đường công khai chuyện tình cảm với một phụ nữ kém ông hơn 20 tuổi. Khi biết cô bồ có thai, ông Đường về nhà cắt đất, xây phòng riêng cho cô này nhưng không được gia đình chấp thuận. Kể từ lúc đó mâu thuẫn giữa bà Hiển và ông Đường lên đến đỉnh điểm, để rồi cuối cùng bà Hiển quyết định thuê người “dằn mặt” chồng với giá 30 triệu đồng. Ông Hiển đã bị nhóm xã hội đen chém trúng cổ và chết trên đường đi cấp cứu. Nghe được hung tin, người tình của ông cũng lao vào đoàn tàu hỏa để tự vẫn khi đang mang thai hơn 2 tháng. “Tôi không yêu cầu họ giết ông ấy, chỉ muốn làm bị thương ở tay để ông ấy không còn cơ hội kiếm tiền nuôi bồ nhí”, bà Hiển trình bày tại cơ quan điều tra.

Một khi “bắt tận tay, day tận trán” chuyện chồng cặp bồ, nhiều người phụ nữ đã ghen tới mức dùng dao giết chồng, thuê đầu gấu... để “dằn mặt” kẻ tranh vợ, cướp chồng. Chỉ đến khi phải ra tòa lĩnh án thì nhiều “Hoạn Thư” mới ăn năn, hối hận trong muộn màng... Nổi máu ghen khi chứng cứ “hai năm rõ mười” như bà Hiển thì không nói, song không ít phụ nữ chưa tìm hiểu thực hư cũng nổi máu “Hoạn Thư”. Máu ghen nổi lên sau khi đọc tin nhắn tình cảm của một phụ nữ khác gửi cho chồng, thừa lúc chồng mình ngủ say, Huỳnh Thị Oanh, ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã dùng dao đâm 2 nhát vào lưng và ngực chồng. Khi thấy máu tuôn xối xả, Oanh hoảng hốt cầu cứu gia đình đưa Tuấn đi cấp cứu. Gây án xong, người vợ “Hoạn Thư”  này đã đến công an đầu thú. Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ nên sau 4 giờ, ca phẫu thuật đã thành công và chồng Oanh đã qua cơn nguy kịch. Song, một vết dao sâu hơn và đau đớn hơn mà Oanh đã cứa vào tình cảm giữa hai người chắc sẽ không bao giờ có thể lành lại được.

Con quỷ giấu mặt
Kỹ sư tin học, giám đốc một công ty riêng, vợ đẹp, con ngoan - những tưởng hạnh phúc như thế là viên mãn đối với Nguyễn Tiến Hoàng, quận Hoàng Mai, nhưng chỉ vì những hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà một cuộc hôn nhân hạnh phúc đã đi đến kết cục bi thảm. Năm 2007, Hoàng kết hôn với chị Đặng Thị Thanh Huyền, một giáo viên. Hạnh phúc càng nồng đượm khi đầu năm 2009, vợ chồng Hoàng sinh con trai đầu lòng. Cuối năm đó, Huyền mang thai đứa con thứ hai. Cũng từ thời điểm này, vợ chồng Hoàng xảy ra trục trặc do việc làm ăn của Hoàng không thuận lợi. Huyền lại thường hay đi làm về muộn, đêm khuya hay nhận được tin nhắn “nhầm”. Hoàng khó chịu và nghi ngờ vợ ngoại tình. Thậm chí, Hoàng còn nghi ngờ đứa con trong bụng vợ không phải là giọt máu của mình. Một buổi trưa, Hoàng đón vợ về nhà, nhìn thấy túi quà phụ huynh tặng, trong đó có một chiếc váy bầu, lửa ghen nổi lên, Hoàng đinh ninh rằng Huyền đã phản bội và chiếc váy bầu chính là của “tác giả cái thai” tặng cho Huyền. Trong phút nóng giận, Hoàng bóp cổ vợ đến chết, mang theo cái thai trong bụng được giám định là giọt máu của Hoàng. TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án Hoàng mức án tù chung thân về tội “giết người”, để lại đứa con nhỏ côi cút bơ vơ.

Theo TS.BS Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng thì những vụ án xảy ra trong thời gian gần đây mà nguyên nhân do ghen tuông thường xuất phát từ sự mất niềm tin vào bạn đời. Đây là trạng thái tâm lý được tích lũy và dồn nén lâu ngày chứ không phải trong chốc lát. Lúc đầu, họ thường suy nghĩ trả thù để thoả mãn tính tự ái nhưng khi mức độ ghen tuông đẩy lên cao trào thì xảy ra bạo lực, hoặc giết người. Những người này thường không có kỹ năng để kiểm soát bản thân. Thủ phạm những vụ án cũng là những người đáng thương, bởi có ai là không đau lòng khi ra tay sát hại người thân của mình. Ông Tuấn cũng đưa ra lời khuyên: “Nếu người bạn đời phản bội, người vợ hoặc chồng hãy cố kìm nén sự tức giận của mình để cùng ngồi lại với nhau nói lên cảm nhận của mình về những điều có thể xảy đến trong mối quan hệ của hai người. Hãy để cho bạn đời bộc bạch tâm sự, thổ lộ những điều họ đang cố giấu đi. Nếu tình yêu không thể cứu vãn nổi thì tốt hơn hết, đừng nên níu kéo, hãy để họ ra đi, hãy yêu và tôn trọng lấy chính bản thân mình. Đừng nuôi mối nghi ngờ, ấm ức trong lòng để dẫn đến tình trạng “cái sảy nảy cái ung”, lúc đó dẫu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.