Lời kể của nhân chứng bị kẻ xả súng ở New York nhắm đến đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người lái tàu điện ngầm Fitim Gjeloshi đã đối mặt với kẻ xả súng hàng loạt vào hành khách trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc ở Brooklyn, New York sáng 12-4 và bị “gã điên” nhắm mục tiêu đầu tiên.
Gjeloshi cảm thấy may mắn vì không bị thương

Gjeloshi cảm thấy may mắn vì không bị thương

Người lái tàu điện ngầm Fitim Gjeloshi nhớ lại, anh đã ở trên chuyến tàu N hướng Manhattan trước 8:30 sáng ở Brooklyn. Khi đó, Gjeloshi thấy nghi phạm đang ngồi trong góc, lẩm bẩm một mình.

“Tôi thấy hắn ta đang nói chuyện với chính mình nên thoáng nghĩ rằng gã này chắc là đang sử dụng ma túy”, Gjeloshi kể với cảnh sát bên ngoài Khu 72 ở Công viên Sunset.

Gjeloshi cho biết, khi đoàn tàu vừa dừng 5 phút và rời nhà ga ở Phố 59, nghi phạm đột nhiên rút mặt nạ phòng độc ra từ một trong những túi nhỏ của mình. “Anh ta mở một trong những bình gas và nói “Ui trời, tệ quá”. Hắn rút tiếp ra một cái rìu nhưng đánh rơi nó. Ngay sau đó, hắn rút súng ra và bắt đầu bắn”.

Người lái tàu cho hay, nghi phạm đã bắn vào anh trước, nhưng may mắn anh né được mà không bị thương. “Một thanh niên ngay bên cạnh tôi bị bắn. Anh ấy kêu: “Cứu với! Cứu với'”, Gjeloshi kể. “Tôi bảo mọi người đến giúp băng bó vết máu cho anh ấy”.

Vào thời điểm đoàn tàu chạy vào ga 36th Street, khoang tàu đầy người bị thương, chảy máu vì loạt đạn của kẻ tình nghi.

Cảnh tượng hỗn loạn ở nhà ga sau vụ xả súng

Cảnh tượng hỗn loạn ở nhà ga sau vụ xả súng

Cảnh sát cho biết, tay súng đã bắn 33 viên đạn, trong đó 10 người trúng đạn trong tổng số 28 người bị thương, nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi rất sợ nhưng đã gặp may vì không trúng đạn hay bị thương. Đúng là một gã điên”, Gjeloshi nói. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm Frank James, người đã đăng lời đe dọa cách đây chưa lâu trên YouTube.

Cảnh sát New York đang khẩn trương truy lùng thủ phạm

Cảnh sát New York đang khẩn trương truy lùng thủ phạm