Lo vàng thau lẫn lộn

ANTĐ - Ở xứ ta, ngẫm ra có rất nhiều chuyện vô lý, phi lý mà vẫn diễn ra và tồn tại rất… có lý. Thế nên dân gian mới có câu: “Cái lý có chân”.

- Ông không ám chỉ chuyện “chân dài”, lý trí, ý chí, trí tuệ ngắn đấy chứ?

- Không hề! Chuyện hết sức nghiêm túc. Khi dịch vụ “giữ hộ vàng, trả lợi tức” nở rộ ở nước ta, một chuyên gia kinh tế nước ngoài ngỡ ngàng, thốt lên: “Vẫn còn một nơi trên thế giới này, nhờ người khác giữ hộ vàng mà lại được trả tiền”.

- Vô lý, phi lý… đùng đùng! Vừa được gửi vàng lại vừa được trả lãi, có khác gì gửi ô tô, xe máy, gửi trẻ… dịch vụ giữ hộ không những không mất phí, mất tiền lại còn được ăn lãi.

- Đã bảo rồi, phi lý nhưng vẫn có lý bởi vì không có quy định rạch ròi giữa “giữ hộ” và “huy động” thì các “ông” ngân hàng chẳng tội gì không tranh thủ lúc nhập nhoạng tối sáng, tranh thủ lách quy định cấm huy động vàng.

- Nghe đâu chuyện phi lý đã chấm dứt rồi. Từ đầu tháng 12 này, những ai gửi vàng cũng như gửi nhà, gửi tài sản, gửi ô tô, xe máy… đều phải đóng phí.

- Đó là lẽ thường tình, hợp lý, hợp quy luật thị trường. Thế nhưng vì “cái lý có chân” dài nên vẫn còn chạy tiếp. Sau ngày cuối cùng của tháng 1 sang năm 2013, chỉ có một số “đại gia” ngân hàng có đủ điều kiện mới được cấp phép kinh doanh vàng miếng.

- Rốt cuộc thị trường vàng miếng chỉ còn là “sân chơi” của những “ông lớn” và ngân hàng có máu mặt. Việc mua bán chui, mua bán ngầm vàng miếng chắc sẽ lại nở rộ thôi.

- Thôi dẹp chuyện vàng ấy đi! Bỗng dưng sáng nay rỗi hơi, tôi với ông lại buôn chuyện vàng thau. Mình có được mẩu vàng nào dắt lưng đâu bàn chuyện “chọn mặt gửi vàng”. Không có vàng thì chẳng lo chuyện vàng giả, kém chất lượng, càng chẳng lo vàng thau lẫn lộn.