Lính cứu hoả - Thầm lặng hy sinh vì sự bình yên

ANTD.VN - Để có được sự  bình yên, cuộc chiến nào cũng phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sự hy sinh… Nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng vậy. Khoác lên mình màu áo cứu hỏa, trên trận tuyến không có tiếng súng, nhưng sinh – tử, thật sự cũng chỉ là một lằn ranh. Với những chiến sĩ cảnh sát PCCC, việc cứu người và bảo vệ tài sản của nhân dân là mệnh lệnh, chấp nhận mọi hiểm nguy. Nỗi sợ lớn nhất của mỗi người lính cứu hoả, đó là không thể cứu được người dân. Ngày 4-10 là dịp nhắc nhớ chúng ta về những hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ Cảnh sát PCCC.

Ngày 1/8… Ngay khi nhận tin cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, trung tâm chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy và Đống Đa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm người bị nạn trong đám cháy.

Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ phòng cháy chữa cháy và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Việt - chàng trai 24 tuổi với ước mơ làm lính cứu hỏa từ nhỏ, bố anh cũng từng là lính cứu hỏa. Phúc - 19 tuổi mới vào ngành 2 tháng. Và Anh Quân, người cha 45 tuổi của hai cậu con trai. Kỷ vật tại đơn vị Toàn bộ di vật của 3 anh em trong khi cứu nạn đã được đưa về đơn vị… Không ai biết trước…đây đã là nhiệm vụ cuối cùng. Lần cuối cùng đồng đội, anh em được gặp mặt … Được chiến đấu và cứu người cùng nhau. Trước khi hy sinh, anh Quân và đồng đội, đã kịp cứu 08 người ra khỏi đám cháy.

Chia sẻ của Thượng úy Đỗ Đức Việt sau một lần làm nhiệm vụ… ( bài đăng với chú chó mà Việt cứu được sau một vụ cháy) Hình ảnh này đã lay động trái tim, trở thành ký ức đẹp về chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi. Dũng cảm và đầy tình thương yêu.

Cậu sinh viên gánh rau qua đường giúp bà cụ trong clip 4 năm trước cũng là Việt. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người… Hy sinh khi 24 tuổi…Thượng úy Đỗ Đức Việt đã dở dang những ước mơ, hoài bão. Trong 3 chiến sỹ hy sinh, Phúc là người trẻ tuổi nhất. Em hy sinh khi vừa tròn 19 tuổi. Và Anh Quân, là người chỉ huy chữa cháy dạn dày kinh nghiệm, đã vào sinh - ra tử, đối mặt với giặc lửa, ở những trận đánh đầy hiểm nguy. Các anh hy sinh, là mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với lực lượng Công an. Nhưng hy sinh vì nhân dân, là điều mà các CBCS của lực lượng CAND không bao giờ quản ngại.

Có những người làm cha làm mẹ đã không còn được chăm sóc và đón con trở về. Nhưng, không có sự hi sinh nào là vô nghĩa. Mỗi giọt nước mắt, mồ hôi đổ xuống, mỗi bước dấn thân của các chiến sĩ công an đều để lại những giá trị sống đáng trân trọng. Để tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ. Các anh, đã trở thành người hùng trong lòng nhân dân.

Truyền thống của lực lượng thấm vào tim những người chiến sỹ. Bởi lời thề “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, khi Tổ quốc và nhân dân cần đến”. Được luyện rèn từ những cam go, thử thách, lực lượng CAND sẽ tiếp tục sống và chiến đấu. Chấp nhận đổ máu và hy sinh…khi Tổ quốc gọi tên.