Liên tiếp các nạn nhân tố cáo người đàn ông nghi dàn cảnh cướp tài sản trong clip

ANTD.VN -Như thông tin báo An ninh thủ đô đã đưa tin về vụ việc “nghi án dàn cảnh cướp tài sản tại chân cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc”, quận Đống Đa, Hà Nội. Lãnh đạo CAP Quang Trung cho biết, một số nạn nhân nhận ra khuôn mặt quen của nghi can thông qua clip trên mạng xã hội đã đến đến cơ quan công an làm đơn tố cáo.

Trước đó, vào chiều 27-10, chị Q, SN 1991, đang làm chuyên viên tư vấn tài chính cho một công ty bảo hiểm nước ngoài trên địa bàn Hà Nội, khi lái xe máy từ phố Chùa Bộc hướng đi Thái Hà, đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị một người đàn ông đi từ phía sau tông vào đuôi xe, khiến xe chị bị đổ nghiêng. Chị Q, quay lại mắng người đàn ông và gỡ xe ra thì nghe những người xung quanh hô hoán “chị ơi mất túi rồi”, chị Q quay lại thì chiếc ba lô để trước xe, chỗ để chân đã bị mất.

Chị Q. hoảng loạn hô “cướp” thì thấy người đàn ông vừa đâm vào xe mình bỏ chạy: “Tôi hay đọc báo nên tôi nghi ngờ có thể tôi đang bị dàn cảnh cướp nên tôi liền đuổi theo người đàn ông đó. Một số người chứng kiến sự việc từ đầu cũng đuổi theo chặn người đó lại”.

Hiện trường vụ việc nghi dàn cảnh cướp tài sản chiều 27-10. Nạn nhân là chị Q (áo vàng) bị mất chiếc 3 lô đựng tài sản để phía trước xe máy.

Ngay trong chiều 27-10, Đội CSHS – CAQ Đống Đa cũng đã có mặt trại trụ sở CAP Quang trung để lấy lời khai nghi can và nạn nhân để làm rõ sự việc.

Có mặt tại CAP Quang Trung, anh Trần Văn Lực, đồng nghiệp làm cùng công ty với chị Q cho biết: “Tôi nhận được tin nhắn của Q. nói vừa bị cướp nên tôi đã đến đây xem tình hình thế nào. Trước đó khoảng 30 phút, tôi cùng 2 người nữa vừa ngồi uống trà đá cùng Q ở phố Mai Hắc Đế, sau đó Q. nói phải đi ra ngân hàng rút tiền”.

Cũng tại CAP Quang Trung, phóng viên gặp chị Đỗ Minh T., SN 1977, trú tại phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau khi xem clip chị Q. bị dàn cảnh cướp tài sản được tung trên mạng, chị đã nhận ra người đàn ông bị đánh trong clip chính là người đã từng tông vào xe của chị cho đồng bọn cướp tài sản nên chị đã đến CAP Quang Trung làm đơn tố cáo đối tượng.

Trước đó, vào trưa 1-9-2017, khi dừng đèn đỏ ở đường Láng Hạ chuẩn bị rẽ sang Huỳnh Thúc Kháng, lúc chuẩn bị đèn xanh chị T, bị ai đó tông mạnh vào đuôi xe, bánh xe mắc vào chân chống giữa của xe chị. Chị quay ra thấy người đàn ông (giống người bị đánh trong clip) lái xe đâm vào xe mình, khi gỡ được xe ra chuẩn bị đi thì phát hiện chiếc túi xách chị T treo trước xe đã bị mất. Tài sản trong túi xách của chị T gồm 1 điện thoại iPhone 7, 300 nghìn đồng cùng giấy tờ tùy thân.

“Lúc đó giữa trưa, đường vắng, không thể nào là va chạm thông thường được. Khi phát hiện bị mất túi tôi hoảng sợ vô cùng vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi phải vòng xe sang bên kia đường đứng một lúc định thần lại rồi mới lên xe đi về”.

Một nạn nhân khác là chị Trần Quỳnh H, SN 1989, trú trên địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau khi xem clip chị Q bị dàn cảnh cướp trên mạng, chị nhận ra cả người và chiếc xe máy màu đỏ của người đàn ông bị đánh chính là người từng tông vào xe chị, sau đó chị H bị mất túi xách treo trước xe.

Chị H nhớ lại, trưa ngày 31-7, khi chị đang đứng chờ đèn đỏ ở đường Kim Mã, quận Ba Đình, chị thấy người đàn ông đi xe máy dừng sát bên cạnh chị có biểu hiện không bình thường, liên tục liếc sang chị rồi nhìn chằm chằm vào túi xách.

“Tôi nghi ngờ nên rất cảnh giác, giữ chắc tay lái. Khi gần hết đèn đỏ, bất ngờ ai đó tông vào xe tôi từ phía sau, khi tôi quay lại thì thấy một người đàn ông đi xe máy tông vào xe tôi, khi quay lại chuẩn bị đi thì thấy túi xách đã bị mất, người đàn ông đứng sát cạnh trước đó đã chạy đi. Tôi hoảng loạn, run sợ và phải đứng bên lề đường rất lâu mới bình tĩnh lại” -  chị H kể lại.

Được biết, sau đó chị H đã đến CAP Kim Mã và CAP Giảng Võ trình báo sự việc.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ nghi án dàn cảnh cướp tài sản.