Quảng Nam:

Lật ghe trên đường vượt sông đi cấy thuê, 3 phụ nữ chết thảm

ANTĐ -Lúc 6h30 ngày 27-12, một vụ chìm ghe đau lòng vừa xảy ra tại sông Gò Trâu, khiến 3 trong 8 người phụ nữ chết thảm.

Vào thời điểm trên, ông Phạm Công Đường trú tại thôn Mỹ Cang chèo chiếc ghe nhỏ đưa 8 người phụ nữ vượt sông, để kịp giờ cấy thuê thì bất ngờ chếc ghe bị lật chìm dưới sông. Do biết bơi, ông Đường và 5 người phụ nữ đi trên ghe thoát nạn. Còn lại 3 phụ nữ gồm: Trần Thị Phượng (37 tuổi), Trần Thị Lanh (45 tuổi) và Trần Thị Yến (47 tuổi), tất cả cùng trú thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng chết đuối.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, đưa 3 nạn nhân lên bờ và đưa về nhà mai táng.

Hiện trường nơi ghe bị chìm làm 3 người chết


Ông Đoàn Anh Diện (65 tuổi), chứng kiến vụ tai nạn thương tâm cho biết: Toàn bộ 8 phụ nữ đi cấy thuê tại cánh đồng Đùi bên kia sông Gò Trâu. Khi đến bờ sông, cả 8 phụ nữ trên nhờ anh Phạm Công Đường mượn chiếc ghe nhỏ của anh Phạm Minh Dinh đang neo bên bờ sông để đưa sang sông.

Khi đến giữa sông do chiếc ghe chở quá nặng và vượt số người qui định (ghe nhỏ chỉ chở 2 người) nên ghe bị lật, khiến toàn bộ 9 người trên ghe chìm dưới sông. 6 người sống sót, còn 3 phụ nữ do bận đồ lạnh và áo mưa nên bị nước cuốn tử vong.

Gia đình đưa nạn nhân về nhà mai táng


Còn ông Phạm Minh Dinh thì kể: “Vào khoảng 7h sáng khi tui đang nhổ mạ cách nơi gặp ghe bị chìm khoảng 500m, thì nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến và bơi ra vớt được 3 phụ nữ đã tử vong đưa vào bờ".

Sáng cùng ngày, sau khi biết sự việc, ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Theo người dân thôn Thạch Tân cho biết, khúc sông Gò Trâu này rộng khoảng 30m, sâu hơn 7m, nước chảy rất xiết.

Được biết gia đình cả 3 phụ nữ tử nạn có hoàn cảnh rất khó khăn. Công việc của họ là đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn.