Mới được một người đam mê xe cổ đưa về Hà Nội, chiếc Honda Cubra đời 1998 trông vừa quen lại vừa lạ. Quen bởi nó có hình dáng của những chiếc Cub 79, một thời đình đám tại Việt Nam; lạ bởi hai bên cốp xe bầu to và vuốt dài cho mãi đến phần yên sau.
Là phiên bản đặc biệt xuất Mỹ của “niềm tự hào nước Nhật”- Honda Little Cub 14, Cubra đồng sở hữu công suất 50cc, cho phép chạy tốc độ tối đa lên đến 60km/h. Ở tốc độ này đèn Speed sẽ nhấp nháy, cảnh báo người lái giảm tốc độ.
Có một chút khác biệt so với Honda Little Cub 14, khi máy Cubra chỉ có 3 số tròn, 4 kỳ, xi lanh đơn và làm mát bằng gió. Xe có trọng lượng khô chỉ 81kg, yên rất thấp nên ngay cả đến phụ nữ cũng dễ dàng điều khiển chiếc xe luồn lách trên những con phố đông đúc của Hà Nội hay khi cần dắt bộ.
Đôi giảm xóc sau được nhà thiết kế bố trí xuyên luôn qua chiếc cốp bầu, cũng là một điểm nhấn thú vị cho Cubra. Yên sau được cách điệu nhỏ, đẹp và để sắt trần, không có đệm.
Chùm ảnh về Honda Cubra- vẻ đẹp hoài cổ.