“Sởn da gà” trước hàng nghìn ngôi mộ ảo:

Kỳ 3: Tự "đào mộ" chôn chính mình

ANTĐ - Tại nghĩa trang này, có cả một ngôi mộ mà chủ nhân lập cho chính mình vì muốn trở thành một người khác hay muốn quên đi quãng đời tăm tối...

Ngôi mộ được lập không phải vì người lập mộ muốn chết hay “đào” trước cho tương lai mà đơn giản vì họ muốn chôn vùi quá khứ đau buồn, bất hạnh của mình hay chôn đi bản thân để trở thành một người khác, trưởng thành hơn với cuộc sống mới. Còn một người khác lại lập mộ cho những ngày tháng ăn chơi sa đoạ của mình để đến với quyết tâm làm lại cuộc đời...

Với tiêu đề “Dưới lớp đất này, tôi chôn chính mình, thành viên TMC, đã viết: “Thấm thoát mà cũng đã 7 năm rồi đấy nhỉ? 7 năm rồi tôi chôn ông xuống sâu lớp đất mang đi theo tình yêu,hạnh phúc và tất cả những gì tốt đẹp trên đời, còn mình tôi sẽ ở lại đây để chống chọi với cái cuộc đời bất công này. Tôi chôn ông xuống chỉ vì cuộc sống của tôi thiếu thốn quá nặng nề về tình cảm, thông cảm nhé tôi ơi....”

Cũng như TMC, một cô gái đã tự mình đắp một ngôi mộ chôn đi chính mình – một người con gái yếu đuối trong quá khứ với tiêu đề “Ta bắt đầu làm một con người mới tốt hơn”, cô bé ấy viết: “E chỉ muốn được làm 1 con người mới, em ko(không) muốn cứ phải khóc trong đêm 1 mình, những giọt nước mắt đó làm em ko(không) trưởng thành được, thôi thì cho em vĩnh biệt những ngày xưa đó để em có thể tự em làm chủ cuộc sống”.

 

Lãng mạn hơn là hành động “chôn” bản thân cùng một bài thơ với tiêu đề “Tạm biệt thơ ngây”, Tạm biệt nhé những tình yêu/ Tạm biệt nhé cái ngây thơ con gái/ Chôn xuống đây những kỷ niệm đau thương/ Ta bắt đầu một cuộc sống mới/ Cuộc sống chỉ dành riêng cho ta/ Tạm biệt nhé thời con gái/ Hai chữ sang trọng không mãi theo ta/ Chôn xuống đây những đau thương và nước mắt/ Cho ta bắt đầu lại những yêu thương...”.

Tuy mỗi dòng chữ được ghi lại tại nghĩa trang này chứa đựng một sự buồn đau, xót xa nhưng chỉ là trong quá khứ, còn hiện tại, phần lớn các thành viên tại nghĩa trang này đều có một khát khao vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn ở hiện tại và tương lai như thành viên LTTA đã viết: “Thời gian đã qua xin vùi lấp lại, để ngày mai ta mới sống với đời”.

Không chỉ muốn chôn đi bản thân cùng quá khứ đau buồn, nhiều thành viên còn dựng mộ để chôn đi “tôi” một thời khờ dại, ngu ngốc như ngôi mộ của chủ nhân 20 tuổi “xây một cổ mộ... để đánh dấu ngày thằng nhóc khùng điên đã chết... giờ là một người lớn... với những suy nghĩ chín chắn hơn xưa”.

Mộ phần này được nhiều thành viên khác viếng thăm và thắp nến. Có người thì cho rằng, chủ nhân của ngôi mộ đã quá yếu đuối: “có cần phải xây mộ cho chính mình như vậy ko?làm gì mà bi đát thế”, hay có người cho rằng hành động tự chôn bản thân không hay một chút nào vì “bạn không nên trù ẻo mình như thế đâu. Bạn tự chôn mình như thế là bạn đã gián tiếp cướp đi 1 đứa con, 1 đứa cháu của ba mẹ và gia đình của bạn rồi...” Tuy nhiên có người lại cho rằng đây là một hành động dũng cảm: “bạn can đảm lắm, hy vọng sau khi trở lại cuộc đời từ lòng đất bạn gặt hái nhiều thành công và vui vẻ quý trọng cuộc sống hơn!”...

Theo Tiến sĩ Tâm lý Nguyễn Kim Quý, giới trẻ hiện nay có suy nghĩ rất phức tạp nhưng đa phần các em đều có tâm lý muốn tự khẳng định bản thân. Khi cuộc sống hiện tại không như mong muốn, các em dễ rơi vào trạng thái hoang mang, khủng hoảng tâm lý, và khi không có cách nào giải thoát, các em tìm đến đời sống ảo để chia sẻ mọi buồn vui, suy nghĩ của mình.

Bước ra khỏi khu mộ phần này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi “giới trẻ ngày nay quả thật là có nhiều suy nghĩ và hành động kỳ lạ mà ngay cả thế hệ 8x đời đầu như chúng tôi cũng có phần lạ lẫm”, vừa bước sang khu vực “nghĩa trang ảo”, tôi vừa phân vân, không biết những bạn trẻ đã tự chôn bản thân “tăm tối trong quá khứ” của mình thì liệu tương lai có sáng sủa hơn hay không?

Kỳ sau: Nỗi lòng "người ở lại"