Thái Nguyên:

Kinh hoàng sạt lở núi đất thải mỏ than Phấn Mễ: 7 người chết

ANTĐ - Cả triệu tấn đất đá từ khu tập kết đất thải của mỏ than Phấn Mễ thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã đổ ụp xuống vùi lấp 13 hộ dân của thôn Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Sự việc xảy ra lúc mờ sáng 15-4 khiến ít nhất 7 cư dân của thôn này bị thương vong và mất tích…

Vườn tược bị xới tung như vừa trải qua cơn địa chấn

Theo các nhân chứng cho biết hiện đã có 10 căn nhà đã nằm sâu trong lớp đất đá không để lại một vết tích nào, 3 căn hộ còn lại bị hư hại hoàn toàn không thể sử dụng được. Tổng diện tích bị vùi ước chừng 4ha trong đó bao gồm cả vườn tược, hoa màu và diện tích trồng cấy nông nghiệp. Trong số 7 nạn nhân có 1 người bị thương nặng, một người chết tại chỗ được người nhà tìm thấy lúc 7h sáng, 5 nạn nhân còn lại hiện vẫn chưa thể xác định được vị trí bị vùi. Đó là bà Nguyễn Minh Hoàn (SN 1962), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1968), cháu Nguyễn Văn Quốc (SN 1991), cháu Nguyễn Văn Quân (SN 1995), bà Trần Thị Thiện (SN 1959).

Theo ông Đặng Viết Thuần, Trưởng ban Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vụ sạt lở thuộc trách nhiệm của Mỏ than Phấn Mễ, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sạt lở nói trên. Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm nạn nhân nào trong đống đổ nát. Hiện UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đang chỉ đạo các lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ 24/24 để tìm kiếm các nạn nhân. Cũng theo ông Thuần, sau khi tai nạn xảy ra các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên đã đến động viên, thăm hỏi những gia đình bị nạn. Riêng những hộ bị mất nhà cửa, lực lượng quân đội đã dựng tạm lán trại cho bà con ở tạm. “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân trong thời gian sớm nhất” - ông Thuần nói.

Ngôi nhà này đã bị san phẳng

Được biết, bãi tập kết đất thải của Công ty than Phấn Mễ bắt đầu hoạt động từ năm 2001 và cũng là bãi thải thứ 3 của công ty. Ngay từ khi đi vào hoạt động bãi thải này đã vấp phải sự phản đối của người dân nơi đây bởi một ngày có tới hàng trăm lượt xe tải chở đất đá về tập kết gây ồn ào, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Số đất đá tích luỹ sau nhiều năm khai thác hiện đã chất cao như những ngọn núi cao cả trăm mét. Thậm chí  năm 2008 cũng tại nơi này đã xảy ra sự cố sạt lở vùi lấp 1 ngôi nhà của người dân.

Theo Ông Nguyễn Đình Dinh, Phó chủ tịch HĐND xã Phục Linh, khu vực bị ảnh hưởng do thảm hoạ sạt lở này đã từng được thông qua phương án bồi thường và GPMB. Tuy nhiên vì nhiều lý do nên việc này chưa được thực hiện. Chị Đinh Thị Thư (một hộ dân bị ảnh hưởng) cho biết, thực ra người dân thôn Khuôn 1 đã ý thức được nguy cơ thảm hoạ lơ lửng treo trên đầu, vì thế họ đã rất nhiều lần đề nghị mỏ than Phấn Mễ dừng đổ thải, họp dân để thông qua giải pháp an toàn nhưng mỏ than vẫn không nghe. Chị Thư nói: “Nhà tôi cách chân núi đất thải tới 300m và còn được ngăn cách bởi 1 con mương. Vậy mà vẫn không thoát khỏi tai hoạ. Sự việc xảy ra trong điều kiện thời tiết khô ráo. Trời không mưa mà còn sạt lở như vậy, nếu trời mưa thì không biết núi thải sẽ “chạy” đến tận đâu”?

Tài sản duy nhất tìm thấy của một hộ dân.

Trước kia đây là một khu vườn cây tươi tốt.

Tích cực đào bới tìm kiếm nạn nhân

Những gì còn lại của một mái nhà

Báo An ninh Thủ đô tiếp tục cập nhật về thảm hoạ kinh hoàng này.