Khu tập thể cũ Hà Nội bất ngờ 'biến thành' làng trồng húng Láng nức tiếng một thời

ANTD.VN - Một khu tập thể cũ gần Pháo Đài Láng đã bất ngờ "biến" thành các vườn trồng húng Láng nức tiếng một thời của Hà Nội, qua các bức tranh bích họa đầy sống động của các họa sĩ trẻ. 

Các mảng tường cũ kỹ của khu tập thể Phụ nữ Trung ương đã biến thành các tác phẩm nghệ thuật

Khu tập thể đã khoác lên mình tấm áo mới với dự án tranh bích họa

Người dân trong khu tập thể rất hào hứng với dự án mới mẻ này

Những bức tranh không chỉ tạo không gian mới cho khu tập thể cũ mà còn gợi lại những ký ức của nhiều người.

Đó là những kỷ niệm tuổi thơ với những chuyến tàu điện leng keng

Là những mùa hoa Hà Nội

Là làng trồng húng láng nức tiếng của Thủ đô một thời

Ai nấy đều thích thú, trầm trồ khen ngợi tài vẽ tranh của các họa sỹ trẻ

Các em nhỏ cũng thích thú với không gian mới được tạo ra ở khu tập thể cũ

Các cụ già ngồi đàm đạo bên tác phẩm vừa hoàn thành

Bức ảnh kỷ niệm của các cụ bà nhân dịp đầu năm

Tạo dáng bên các bức tranh

Đấy là thành quả của dự án cộng đồng mang tên Arts build communities (Nghệ thuật kiến tạo cộng đồng, gọi tắt là ABC) do các hoạ sĩ trẻ của Công ty Thiết kế Kiến hoạ TP.HCM ra Hà Nội vẽ.

Dự án do Ths.KTS Tạ Thị Thu Hương và hoạ sĩ Nguyễn Thanh Tuyên - Giám đốc công ty kiến họa lên ý tưởng các bức tranh, chọn chủ đề và thực hiện.

Được biết, do thời gian có hạn nên toàn bộ các bức bích hoạ của dự án sẽ được khẩn trương hoàn thành trước ngày 28/1/2018.