Không thể và có thể

ANTĐ - Một kịch bản được những người lạc quan vẽ ra: ĐTVN sẽ hạ gục Qatar với 4 bàn cách biệt trong cuộc quyết chiến tối mai 28-7 trên sân Mỹ Đình để giành quyền đi tiếp.
Song nếu nhìn vào thực lực ĐTVN, thì đó là điều không thể. Lãnh đạo VFF từng thừa nhận: “Chúng ta thua Qatar về đẳng cấp chứ không phải vì chuẩn bị hời hợt”. Không thể phủ nhận đội bóng Tây Á hơn chúng ta về chuyên môn, với dàn cầu thủ có đẳng cấp châu lục. Thành tích mà họ có được ở thời điểm hiện tại chính là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược đúng đắn và đầu tư thỏa đáng của nước chủ nhà World Cup 2022. Tương phản với đó là sự chuẩn bị cho có lệ của ĐTVN. Thầy trò HLV Falko Goetz  vội vã chuẩn bị cho hành trình World Cup trong vài ngày, cơ hội cọ xát chỉ là trước một ĐTLA đang ở đáy BXH V-League và đội hạng Nhất Đồng Nai yếu hơn rất nhiều.
Không thể và có thể ảnh 1
Đánh bại Qatar sẽ vẫn là giấc mơ xa vời nếu VFF chưa quyết tâm vươn ra biển lớn
Bóng đá Việt Nam đã làm quen với khái niệm tập huấn nước ngoài từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Đáng tiếc, vài năm trở lại đây, những dịp tập huấn quốc tế như vậy chẳng được duy trì, nếu có, chỉ là có tên trong các giải đấu “buộc” phải tham dự như SEA Games, vòng loại World Cup… Ấy vậy mà ĐTVN vẫn phải gánh vác xứ mệnh lớn lao: lọt vào top 10 châu lục trong 10 năm tới. VFF từng khẳng định: “Sẽ làm hết sức mình để tạo điều kiện tốt nhất cho ĐTVN tham dự vòng loại World Cup 2014”. Song ngay cả khi có chi cả núi tiền cho đội tuyển cũng chẳng thể “đốt cháy giai đoạn” mà cải thiện thành tích được ngay tức khắc. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, khẳng định trên của lãnh đạo VFF cụ thể hóa bằng chiến lược chuẩn bị mang tính bền vững và dài hơi cho bóng đá việt Nam thì việc đánh bại các đối thủ mạnh khác mới là điều có thể.