Khởi nguồn từ đam mê sưu tập áo dài

ANTD.VN - Khởi nguồn từ đam mê sưu tập áo dài, sở hữu vẻ đẹp khả ái, dịu dàng, Nguyễn Kim Nhung đã rẽ sang làm người mẫu ảnh áo dài trong một số MV ca nhạc. Mới đây trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Người Việt châu Á 2017, Kim Nhung đã được trao ngôi vị Hoa hậu Áo dài.

Khởi nguồn từ đam mê sưu tập áo dài ảnh 1“Tổ ấm” của doanh nhân - hoa hậu Kim Nhung

Thấy tự hào khi mặc chiếc áo dài

- PV: Chị mặc áo dài rất đẹp! Bộ sưu tập áo dài của chị chắc phải rất “khủng”? Kim Nhung hay lựa chọn nhà thiết kế nào?

- Hoa hậu Áo dài Kim Nhung: Tôi yêu thích áo dài nên cũng may cho bản thân mình một số lượng nhất định để đủ dùng và tham dự các sự kiện. Tôi yêu thích áo dài của các nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Minh Hạnh…  Hiện nay, tôi đang lựa chọn áo dài của nhà thiết kế trẻ Brian Võ.

- Trong các sự kiện trang trọng, thấy chị luôn “diện” trang phục áo dài, có khi nào chị nghĩ mặc áo dài vướng víu, không thoải mái không? 

- Phụ nữ có rất nhiều loại trang phục để làm nổi bật vẻ đẹp của mình như váy, chemise, vest… Bên cạnh những trang phục hiện đại thì áo dài vẫn là trang phục tôi yêu thích. Mỗi trang phục truyền thống đều mang vẻ đẹp văn hóa riêng của từng đất nước và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ. Áo dài, một trang phục truyền thống Việt Nam nhưng vẫn có sức sống mãnh liệt. Khi khoác lên mình chiếc áo dài, không chỉ làm bật lên nét đẹp ngoại hình,  mà còn toát lên sự duyên dáng và dịu dàng của phụ nữ Việt. Và đặc biệt, với tôi, khi mặc áo dài, tôi có cảm giác trân trọng và tự hào. Vì mặc thường xuyên và yêu thích như vậy nên tôi không thấy vướng víu, trái lại, tôi thấy tự tin khi diện trang phục này. 

- Ngày thường chị thích phục trang thế nào để vừa đẹp, năng động và thoải mái nhất?

- Trong cuộc sống thường nhật tôi vẫn chọn những trang phục năng động và hiện đại, phù hợp với môi trường khác nhau. Trong công ty, tôi thường mặc váy và vest hoặc đôi khi cũng giản dị với áo chemise và quần âu. Gặp bạn bè tôi thích nhẹ nhàng với chiếc váy hoa tôn dáng và bật lên tính cách của mình. Khi tham gia thiện nguyện, tôi thường mặc trang phục giản dị. 

- Chị có nghĩ sẽ thiết kế áo dài cho chính mình?

- Yêu thích chiếc áo dài nên tôi cũng muốn được tự thiết kế và có những bộ sưu tập để kỷ niệm. Nhưng ngành nào cũng vậy, không phải chỉ có sự yêu thích mà cần chịu khó học hỏi và thời gian rèn luyện thì mới có thể làm tốt. Và hiện nay, ngoài công việc, phần nhiều thời gian tôi dành để chăm sóc gia đình nên tôi cũng ít có thời gian để làm nhiều việc khác. Dù chưa làm nhà thiết kế nhưng khi may áo dài, tôi cũng chủ động chọn vải và thiết kế mà tôi thích. 

- Hồi trẻ, chị hay làm mẫu trong trang phục áo dài và được khán giả nhớ tới trong một số MV ca nhạc với hình ảnh cô giáo dịu dàng với tà áo dài. Chị vẫn giữ niềm đam mê với phim ảnh chứ?

- Ngày trước, tôi may mắn được làm mẫu áo dài và xuất hiện trong một số MV ca nhạc. Có lẽ, niềm yêu thích áo dài cũng xuất phát từ đó. Sau đó, tôi nhận ra được sở thích kinh doanh nên tìm hiểu thêm về lĩnh vực này. Hạnh phúc của tôi hiện nay là chăm sóc gia đình, đặc biệt là việc học và trưởng thành của các con. Tuy thế, nếu có cơ hội, tôi cũng sẵn sàng đến với phim ảnh.

Tình thương kết nối, cuộc sống sẽ tốt hơn

- Trên Facebook của chị có đoạn viết: “Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao”. Chị thấy mình vẫn còn điểm gì cần hoàn thiện hơn?

- Nhìn lên cao, tôi thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn. Đó cũng là một động lực để tôi vươn tới những điều tốt đẹp, hoàn thiện bản thân, nhất là trong cuộc sống hiện đại, mỗi phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà phải tài năng và cần có tấm lòng nhân ái. Vì cuộc sống cũng có nhiều người thua thiệt hơn ta, nên tôi cần nhìn xuống để có thể chạm tới nỗi đau, mất mát cũng như khó khăn của con người, để có thể chia sẻ cùng họ. Khi ấy, tôi thấy mình nhân văn hơn và sống hạnh phúc hơn!

- Chị đến tận những nơi xa xôi trên khắp mọi miền Tổ quốc để làm từ thiện; qua những chuyến đi đó kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

- Từ khi có con thì tôi vừa hiểu công ơn lớn lao của cha mẹ và yêu cha mẹ sâu sắc hơn. Và cũng từ đó, tình yêu của tôi với mọi người càng được rộng mở hơn. Tôi yêu con, muốn con mình có được những điều tốt nhất. Vì vậy, tôi cũng muốn những đứa trẻ khác ngoài xã hội có thể có điều kiện trưởng thành tốt hơn. Trong mỗi chuyến đi, nhìn thấy những đứa trẻ ở vùng núi, vùng nông thôn xa xôi, thiếu thốn điều kiện, tôi không thể cầm lòng. Tôi mong tình yêu thương của mình có thể chạm được đến những trái tim đầy yêu thương khác. Chỉ khi như vậy, tình thương mới có thể được kết nối, cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

- Có phải qua những chuyến từ thiện, chị muốn dạy các con lòng nhân ái với cộng đồng xã hội?

- Thông qua mỗi chuyến thiện nguyện, mỗi người trong cộng đồng xã hội đều có thể nhận ra lòng nhân ái đang tiềm ẩn trong chính bản thân mình. Chỉ có lòng nhân ái của con người mới có thể đem lại điều tốt đẹp cho nhau. Và tôi tin, mỗi người trong chúng ta đều có tấm lòng nhân ái cao đẹp. 

- Là mẹ của 4 người con, song vẻ đẹp của chị vẫn rất mặn mà, đâu là bí quyết giữ gìn sắc đẹp của chị?

- Có lẽ do bận rộn công việc và chăm sóc gia đình nên tôi đã tiêu hao nhiều năng lượng, giúp cơ thể giữ được phom dáng. Người ta nói, “gừng càng già càng cay”. Để chăm sóc và giáo dục con cái, đôi khi cần biết nhu biết cương. Đồng thời, với công việc kinh doanh cũng vậy, cần sự thấu hiểu và lắng nghe đối tác. Có lẽ vì vậy, nên đã giúp tôi phải dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, biết lắng nghe hơn và cũng xinh đẹp hơn! 

-  Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc, thành công!