Khoảng lặng không... yên tĩnh

ANTĐ - Không gì bốc nhanh, bốc mạnh bằng gas, xăng dầu. Hồi ra tết, giá gas bốc lên hơn nửa triệu một bình mà mặt vợ tôi đã “bốc hỏa” phừng phừng cứ như uống nhầm phải rượu mạnh.

- Giá gas có bốc lên chỉ gây sốc trong nội bộ gia đình, chứ giá xăng bốc dồn dập, bất ngờ chỉ trong vòng hơn một tháng mà đã vọt lên hơn 3.000 đồng/lít, mới thực sự khiến cả xã hội hoảng hốt. Không đến mức như cháy nhà mà là “cháy túi”.

- Có bốc thế chứ bốc nữa vẫn phải “nghiến răng” mà... chạy xe. Cũng như giá điện thôi, sắp tới nếu có tăng vọt đến mấy thì vẫn phải dùng, chẳng lẽ tắt ngấm như “Giờ Trái đất” để rồi ngồi trong bóng tối chờ đợi “bật sáng tương lai”.

- Lý luận như ông thì chỉ “chết” dân, “chết” doanh nghiệp. Ông không nhớ mới cách đây nửa năm, ông Bộ trưởng Tài chính đã dõng dạc tuyên bố không thể vì cả chục “ông” đầu mối xăng dầu mà phải vì 80 triệu dân.

- Nhớ lắm chứ! Nhưng dân tình vẫn không quên cái “điệp khúc” hễ doanh nghiệp kêu lỗ thì lập tức ông Bộ cho tăng giá. Chả bao giờ thấy họ bảo có lãi để giảm giá cho xã hội dễ thở.

- Ấy thế mà vừa có một số ý kiến có sức nặng lại cho rằng, trong khi lạm phát giảm, giá tiêu dùng giảm, sức mua cũng giảm chính là “khoảng lặng lý tưởng” để tăng giá xăng dầu, rồi tiếp đến có thể tăng cả giá điện nữa đấy.

- Tôi thiển nghĩ, cái khoảng lặng ấy là khoảng lặng không yên tĩnh, giống như khoảng lặng giữa hai cơn bão. Cái khoảng lặng chứa đầy những rủi ro khôn lường, không thể xem thường.