Khổ sở xem bóng đá

ANTĐ - Mong muốn được vào sân Vinh cổ vũ SLNA và xem Công Phượng trong màu áo HAGL hồi hương thi đấu, hàng nghìn người dân Nghệ An đã không ngại mưa rét, xếp hàng mua vé, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện.

Từ sáng sớm 11-4, nhiều người dân các huyện vùng sâu vùng xa như Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu… của Nghệ An đã đổ về sân Vinh, đội mưa rét để chờ chực ở quầy vé khu khán đài A, nơi BTC sân Vinh đặt băng rôn bán vé, kèm các mức giá.

Mốc thời gian mở cửa bán vé theo thông báo là 15h chiều 11-4 nhưng quá một tiếng đồng hồ, quầy vé khu khán đài A vẫn im lìm. Lúc này, những người đứng chờ mới chưng hửng khi biết thông tin BTC sân bất ngờ chuyển địa điểm bán vé sang khu khán đài B.

Anh Nguyễn Văn Tân, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết: “Biết Công Phượng và HAGL đến sân Vinh đá V-League nên tôi cùng một người bạn đã đi xe máy từ quê xuống Vinh từ sáng sớm, đứng đợi 6 tiếng đồng hồ ở cổng khán đài A chờ mua vé nhưng ban tổ chức chuyển điểm mua vé mà không báo trước(?), đến lúc biết vội vàng chạy sang khu B thì đông quá, không chen nổi. Ngày mai, chúng tôi lại phải xếp hàng tiếp, hy vọng có vé vào sân cho bõ công đi gần 100km xuống đây”.

Khổ sở xem bóng đá ảnh 1

Vắt vẻo trên ngọn cây bất chấp nguy hiểm để xem bóng đá

Thế nhưng đến hôm sau (tức 12-4), anh Tân và người bạn tiếp tục bị BTC sân cho… việt vị với thông báo: Vé đã bán hết từ hôm trước. “Tôi nghe nói ở ngày đầu BTC chỉ bán khoảng một nửa số vé, vậy tại sao giờ lại thông báo là đã hết vé?”, “Tại sao vé chợ đen luôn dồi dào, ngay cả trước khi quầy vé chưa mở?”, anh Tân bức xúc.

Cũng trong buổi chiều bán vé duy nhất tại cửa khu khán đài B sân Vinh, diễn ra cảnh hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để tiếp cận quầy vé. Nguyên nhân do BTC không bố trí các đường zích zắc để kiểm soát lượng người, mặc ai nấy mua. Cùng với đó là sự thiếu ý thức của những người cố tình chen lấn, không chịu xếp hàng khiến nhiều người vất vả cả ngày trời vẫn không mua được vé, buộc phải tìm tới chợ đen với mức giá đã bị dân phe đẩy lên cao gấp 5-7 lần so với giá gốc.

Khi trận SLNA-HAGL bắt đầu lăn bóng cũng là lúc những tiếng la ó bên ngoài sân Vinh rộ lên, sau khi lực lượng an ninh đóng các cửa ra vào sân. Hai khán đài A, B chật ních khán giả nhưng khán đài C và D còn rất nhiều chỗ trống. Nhiều người cho rằng số vé tại các khu vực trống rơi vào tay dân phe và chưa tiêu thụ được nên khán giả dù có nhu cầu vẫn phải đứng ngoài.

Theo ghi nhận, có khoảng hơn 1.000 người quây kín cổng khán đài C đã la ó, đập cửa để thể hiện bức xúc đồng thời tạo áp lực buộc BTC phải mở cửa cho một lượng khán giả vào sân. Việc cho khán giả tràn vào sân đã gây ra tình cảnh náo loạn trong ít phút ở khu vực khán đài C, khi trận đấu đang diễn ra.

Đáng nói, số người không được vào đã chọn cách trèo lên những mái nhà, ngọn cây xunh quanh sân Vinh để được theo dõi trận đấu, bất chấp việc làm này có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Cùng với đó, khoảng 100 người đã trèo lên cửa phía Nam khu di tích lịch sử thành Vinh để xem đội nhà thi đấu, gây hình ảnh rất phản cảm. 

Cách phát hành vé thiếu minh bạch, thiếu chuyên nghiệp của BTC cùng những hình ảnh phản cảm của người xem đã khiến công tác tổ chức trận SLNA-HAGL không thể thành công trọn vẹn.